Thơ mùa tri ân của Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 05:49 03/07/2026 Lượt xem: 19
Thơ mùa tri ân của Nguyễn Sơn Hải
 
 
CHUYỆN NGƯỜI ĐI BỐC MỘ LIỆT SỸ

Tốp ba tốp bảy xuyên rừng
Lần mò mở lối con đường ngày xưa
Hồn thiêng xin hãy dẫn đưa
Về nơi đồng đội đong đưa đất rừng
 
Dù hai ba cũng một lưng
Đúng tên tìm đủ bạn cùng về quê
Khi mưa lũ lúc nắng hè
Nghĩa trang mất dấu đường đi khó tìm
 
Vượt qua cây đổ gai xiên
Đúng nơi tọa độ mộ chìm đất sâu
Dù cho sâu mấy cũng đào
Cốt xương đồng đội gói vào lưng đeo
 
Lại cùng nhau vượt dốc đèo
Trở về đất Mẹ sớm chiều ngóng trông
Miền Trung nắng gió rừng Thông
Nơi bao đồng đội chờ mong tên mình
 
Một thời chiến trận hy sinh
Nay về hội tụ thông tin lu mờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Ai về nhà ấy phụng thờ tri ân
 
Một thời cống hiến tuổi xuân
Nay về đồi gió lặng thầm cõi tiên.
Gửi vào trong gió ru êm
Hồn thiêng xin hãy ngủ yên vĩnh hằng.
 
BẠN CỐ TRI
Ngày ấy mình đi, xa lũy tre làng
Cùng huấn luyện lên đường đi chiến đấu
Đã thấy giặc đâu mà lòng nung nấu
Bởi bom thù tàn phá xóm làng tôi
 
Ngày lên đường bồi hồi mà háo hức
Vững bước chân đi "xẻ dọc Trường Sơn"
Mấy tháng hành quân không sờn ý chí
Đơn vị mới có các chị các anh
 
Hai đứa mình cũng chia thành hai ngả
Nơi chiến trường ta chia lửa hờn căm
Đứa Công binh, đứa là lính Sư đoàn
Cùng Binh trạm nhưng hai đầu trận tuyến
 
Tôi hậu cứ, anh canh nơi trọng điểm
Trận bom thù đã vĩnh viễn cướp anh
Chẳng còn đâu ngày thắng giặc công thành
Trở về quê chúng mình cùng cưới vợ
 
Thế là hết từ nay không còn nữa
Bạn cố tri từ cái thuở thiếu thời
Anh yên giấc mãi mãi tuổi hai mươi
Gương hy sinh sáng ngời vì Đất nước.



             
ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI

Năm trăm ngày đêm đi tìm đồng đội
Mười tám nghìn ngôi chưa biết họ tên
Hồn cốt các anh hòa liền sông núi
Tìm được ai bớt tủi Mẹ Cha già
 
Chẳng thể xa đâu vẫn nước non nhà
Cuộc chiến đã qua những người còn, mất
Các anh vẫn đang nằm sâu trong đất
Hồn thiêng liêng từ khí chất Anh hùng
 
Dẫu biết vậy nhưng may mắn khôn cùng
Bởi linh hồn nơi đáy sông lòng Biển
Các anh mãi xa không về đúng hẹn
Gửi nén hương lòng tâm nguyện đời sau
 
Năm trăm ngày đêm mong muốn nguyện cầu
Tái hợp âm dương bớt sầu thế kỷ
Tìm được các anh trở về đúng mộ
Để Nghĩa trang không vò võ chưa tên.
 

     TRẢ LẠI TÊN CHO ANH

Năm trăm ngày đêm một cuộc kiếm tìm
Mười tám nghìn mẫu cốt A D N
Tìm tên các anh trả về đúng mộ
Không thể thiếu tên hay là chưa rõ
 
Các anh ở đâu trong hay ngoài mộ
Nay từng đoàn quân vượt khó đi tìm
Bới đất vạch cây đêm ngày chẳng ngại
Chỉ mong sao tìm được các anh về.
 
Hàng vạn linh hồn không thể vô danh
Bởi các anh- bức tường thành Tổ Quốc
Câu trả lời đối với quân xâm lược
Thà hy sinh cho Đất nước huy hoàng
 
Năm trăm ngày một cột mốc vinh quang
Mang nghĩa cử cho việc làm thế kỷ
Quân với Dân ta cùng chung ý chí
Tìm câc anh trả tên về đúng mộ
 
Tám mươi năm theo lời dạy Bác Hồ
Uống nước nhớ nguồn cơ đồ cần thiết
Để có hôm nay Đất nước vươn mình
Phải biết ơn sự hy sinh anh dũng.
 
                Nguyễn Sơn Hải
    Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
 


tin tức liên quan