“Về đi các Anh” - Thơ mùa tri ân của Vi Văn Định
VỀ ĐI CÁC ANH!
(Viết tặng các Mẹ liệt sỹ, CBCS và các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính Liệt sỹ hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2027)
Về đi các Anh ơi!
Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm rồi anh nhỉ?
Nơi ấy, rừng thẳm, hang sâu,… các anh nằm yên nghỉ
Cỏ, cây đan xen… đất đá chất chồng.
Đã quá lâu rồi bao Xuân - Hạ - Thu - Đông
Ngày đó, chiến trường đạn bom ác liệt
Đồng đội đi tìm nào đâu có biết
Nơi anh nằm: Ba lô, giày, mũ, áo…vẫn còn.
Các anh ngã xuống giữa thời đạn bom
Mãi mãi tuổi 20 trong lòng đất mẹ
Tổ quốc độc lập tự do hơn nửa già Thế kỷ
Nhưng chẳng thấy các anh về… đau thắt quặn trong tâm.
Nước mắt cạn khô, mẹ mòn mỏi ngóng trông
Nay chân chậm, mắt mờ, tóc bạc
Trong lòng mẹ con không có gì đổi khác
Vẫn là “Thằng cu tý” của mẹ yêu.
Thủa ấu thơ thổi sáo,… thả diều
Vẫn chơi khẳng, chơi bi,… trăn trâu, cắt cỏ
Vẫn cánh đồng quê bạt ngàn hương lúa
Cong vút mái đình làng… rả rích tiếng ve kêu.
Đã mấy chục năm thay đổi quá nhiều
Nhưng còn đó xóm làng, người thân ruột thịt
Vẫn ngóng đợi các anh về… từ nơi xa tít
Bởi quê hương mình - Nơi “Cắt rốn chôn rau”.
Phú Thọ, tháng 7 năm 2026
Đại tá Vi Văn Định
(Trưởng Ban LL CCB Sư đoàn 535 tỉnh Phú Thọ)