Lá thư thứ 3 -Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm
Ngày đăng:
09:27 03/07/2026
Lượt xem:
3
LÁ THƯ THỨ BA
Chiều nay viết tiếp vần thơ
Chiều nay viết cả giấc mơ mai này
*
Ngữ em ơi có hay chăng ?
Hiểu lòng anh lặng lẽ ra đi
Bảy lần chân bước trường kỳ
Đến lần thứ mấy vinh quy anh về
*
Lần gặp ấy đôi môi thêm thắm
Lặng nhìn nhau say đắm lòng nhau
Bao đêm trằn trọc canh thâu
Bấy giờ cùng chụm mái đầu thủy chung
*
Nhưng hiện tại ta cùng ý nghĩ
Chắc là em thủ thỉ cùng anh
Anh đi xây đắp tuổi xanh
Anh đi tô thắm bức tranh nhà mình
*
Nêu gương sáng gia đình cách mạng
Mà anh đi theo bước cha mình
Anh đi vì nghĩa vì tình
Vì dân, vì nước, vì mình, vì ta
*
Nên anh tạm đi xa lần nữa
Để cuộc đời rạng rỡ ngày mai
Ngày mai sum họp vui vầy
Tấm lòng ta sẽ giãi bầy cùng nhau
*
Heo may gió rít trong cành lá
Nghĩ tới em trong trắng đợi chờ
Giờ này em đã ngủ chưa
Ngoài trời lấm tấm hạt mưa chung tình
*
Việc hợp tác quê mình chăm chỉ
Đêm về phòng tranh thủ ghi công
Canh khuya lạnh lẽo gió đông
Có ai hiểu được vợ chồng chúng ta
*
Anh ở đây đường xa vắng bóng
Em ở nhà mong ngóng đợi chờ
Gặp nhau ở những giấc mơ
Gặp nhau ở những câu thơ mai này
*
Đêm gió lạnh buông thôi ý nghĩ
Biết cùng ai thủ thỉ phút giây
Rừng xanh phủ kín lớp mây
Con đường nho nhỏ phủ đầy sương đêm
*
Đường hành quân em thương – thương hỡi
Núi rừng ơi! Biết tới người đây
Thi nhau gió đấm cành cây
Em ơi! Có biết nơi này không em?
*
Nằm mà nghĩ thiệt hơn – hơn thiệt
Đã bao năm biền biệt xa nhà
Bây giờ anh ở nơi xa
Nhớ em nhớ cả quê nhà em ơi.
(còn nữa)
Hoàng Sỹ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan