TA NHỚ ƠN BÁC HỒ
- Quê hương nhà cờ hoa lung linh nắng lụa
Xe xuôi ngược... thoảng thoảng ngát hương mùa
Nghe í i Quan Họ mời trầu mà ngây ngất say
Đôi ba hẹn hò đến cùng tay dắt tay
- Quê ngày nay nước non hoa cờ hoa
Nhà nhà í ì lầu cao, điện sáng hơn trời sao
Ánh mắt em cười trao
Gợi ta nhớ lại quê của ta ngày xưa
Nhà nắng, gió xông (thông) cửa vào
Tiếng mọt đục trong chõng tre
Mưa nước mưa dột nhà
Ướt giường nằm con với cha
- Nay đời ta nước non hoa cờ hoa
Hoà bình nước mạnh giầu sang
Bác Hồ dẫn đường quân dân
Đi trên đường đập tan xâm lăng, Mỹ, nguỵ
Đem lại nước hoà bình
Xây nước non ân tình
Đời đời ấm no mãi mai
Ta nhớ ơn Bác Hồ
Có ngày hạnh phúc tương lai...
(Thơ hát điệu Tương phùng tương ngộ
Dân ca Quan Họ Bắc ninh).
HẾT NGÀY NGHÈO ĐÓI GIEO NEO
- Đi trên đường làng quê thênh thang gió lộng
Hoa sữa nở thoang thoảng ngát hương nồng
Ong Bướm bay lượn vòng
Ruộng đồng rờn xanh lúa ngô
Sông nước sa hồng hồng
Con thuyền bềnh bông sóng xô
- Nơi làng tranh (Đông Hồ) tiếng chim ca vườn hoa
Liền chị níu người liền anh
Dăng díu nói cười ... tặng tranh
Gió mát xe vòng loanh quanh
Quả thơm chín ngọt trĩu nặng trên cành cây
Là con cháu biếu ông bà
Tuổi già tình thân cháu con
Chiếc bánh nếp vuông tròn
Nghĩa tình ngàn năm sắt son
- Ơi ! Làng quê sống bên nhau thiện chân
Người già cũng là tuổi cao
Ta vui cùng làng quê xưa nay hữu hảo
Thắm đậm tinh nghĩa tình
Sống với nhau ân tình
Cho đời cháu con noi theo
Đắp với xây quê mình
Hết đời nghèo đói gieo neo...
(Thơ hát điệu Tương phùng tương ngộ
Dân ca Quan Họ Bắc ninh)
Nguyễn Đình Vân. Bí danh Nguyễn tất đình Vân.
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn