Tình Chiến tuyến - Thơ: Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 10:19 06/07/2026 Lượt xem: 5
    TÌNH CHIẾN TUYẾN.
                         (Tặng thiếu tá Kình)
 
Chiếc cầu có hai đường ống vắt ngang
Anh ở bên đông, em bên tây con suối
Chiều dạo tìm sim em nhặt hòn đá cuội
Ném trộm bên anh, khiến mặt nước xao lòng!
 
Thế mà là rồi anh lại cứ thầm mong
Chiều đến sớm, anh bên đông đứng đợi
Màu cỏ úa áo em đang tới
Khúc tơ lòng bổng chùng lại một nhịp thơ.
 
Và là rồi anh cứ ngẩn ngơ
Đợi chiều đến bóng cô gái xăng dầu
Đi trực canh đường ống!
Đồi sim tím bất ngờ xao động
Chim cuốc bay lên, là em ở chân đồi!
 
Tặng em bó hoa mua anh mới hái vừa rồi
Em trao nụ hôn đầu đời! Anh ngẩn ngơ chết lặng!
Đêm trăn trở, anh lấy chiếc mùi soa em tặng
Xoa nhẹ má mình, gói hơi ấm em trao!
 
Túi áo bên con tim, anh bí mật cất vào
Tình chiến tuyến trên đất bạn Lào
Giửa cô gái xăng dầu và anh pháo thủ...
 - Tôi cũng vậy, có một đêm không ngủ
 Viết tặng đồng đội mình, kỷ niệm đáng yêu! ./.

              
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan