Thế hệ chúng tôi - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm
Ngày đăng:
04:16 11/07/2026
Lượt xem:
4
THẾ HỆ CHÚNG TÔI
Thế hệ chúng tôi đánh giặc
Tuổi chúng tôi suýt soát bằng nhau
Hơn kém nhau cái chỏm đầu
Ngày sinh tháng đẻ khác nhau là thường
*
Đứa vào Nam đứa lên ải Bắc
Chiến trường nào cũng đổ máu hy sinh
Sống, chết hiện hữu vô hình
Cùng chung bom đạn chúng mình sẻ chia
*
Có nhiều đứa cùng quê ngã xuống
Cùng một ngày chiến đấu hy sinh
Đến ngày giỗ thật vô tình
Cả làng hương khói sót mình quặn đau
*
Ngày giữ chốt và đêm trực chiến
Sướng như tiên và quý hơn vàng
Thỏi lương khô nắm gạo rang
Cùng nhau chia sẻ nhẹ nhàng qua đi
*
Đánh trận giả một thời còn nhớ
“Bắn vang làng” chẳng đứa chịu thua
Súng bẹ chuối bắn chơi đùa
Hả hê cười đến quá trưa mới về
*
Nay chiến hào bom rung pháo dội
Đạn cầu vồng đạn thẳng như mưa
Chiến tranh đâu phải trò đùa
Máu xương đã đổ được thua là thường
*
Nay ngọn lửa trong ta rực cháy
Lửa căm hờn ý chí sục sôi
Máu đã đổ xương đã rơi
Thù này ta nhớ muôn đời không quên
*
Chiến tranh tắt ta về một nửa
Còn nửa kia đồng đội không về
Đỏ rực cờ cả vùng quê
Xen vòng tang trắng thảm thê trên đầu
*
Buổi tiễn đưa lên đường hừng hực
Nay trở về đứa có đứa không
Đạn bom may rủi mung lung
Người đi người ở với lòng quặn đau
*
Có những đứa về quê cày ruộng
Một cánh tay ruộng khoán hai sào
Một mảnh vườn một cái ao
Cày sâu cuốc bẩm thoát nghèo khó khăn
*
Có nhiều đưa tìm nơi sinh sống
Vào thị thành xoạc cẳng vá xe
Mưu sinh cuộc sống vỉ hè
Tảo tần bươn chải mới dè đủ ăn
*
Đứa lại trường vả mồ hôi trán
Với bộ môn giải tích, tiếng Nga
Văn ôn võ luyện đã xa
Hôm nay trở lại để ta tảo tần
*
Lính trở về như đôi đũa lệch
Xoay sở tìm diệu kế mưu sinh
Đêm nằm mơ thấy bóng hình
Hồn thiêng đồng đội gọi mình đó sao
*
Đồng đội cũ chiến tranh máu lửa
Trăm đứa, trăm quê hội tụ về
Rượu không màu của miền quê
Say sưa chuyện cũ nói về chiến tranh
*
Chiến trường xưa chúng tôi thăm lại
Nén hương lòng nỗi nhớ tri ân
Cõi dương gặp lại cõi âm
Ào ào gió thổi quây quần bên nhau
*
Ru đồng đội một thời thiếu ngủ
Mặc gió sương vần vũ đất trời
Bao làn gió bấy nhiêu lời
Chiến trường sinh tử một thời nương nhau
*
Một thế hệ bức tranh như thế
Có núi sông, có phố, có đồng
Có khói lửa, có bão dông
Bụi trần rủ sạch để lòng thảnh thơi
Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan