Chùm thơ về tháng tri ân 27/7 của TG: Tạ Hoán
VIẾNG ĐỒNG ĐỘI
(Tưởng nhớ các anh: Gấm, Hộ, Sông xã Đồng Hóa)
Trắng mây phủ đỉnh U Bò
Chúng tôi đứng lặng bên mồ các anh
Viếng Anh sim tím một nhành
Sương như hương khói lòng lành tiếc thương
Lời thề bạt núi mở đường
Bom rơi, đạn nổ, quyết không sờn lòng
Hậu phương, Tiền Tuyến đang mong
Biến đau thương lập chiến công: Diệt thù.
LY BIỆT
Anh biết rằng chiến tranh
Là vô cùng khốc liệt
Là mất mát đau thương
Là cắt chia ly biệt
Sao anh lại thầm yêu
Sao anh lại trộm nhớ
Để đời em trăn trở
Bởi nụ hôn vội vàng!...
NGƯỜI CHỊ ANH HÙNG
(Tưởng nhớ Liệt sỹ Nguyễn Thị Vân Liệu – Anh hùng LLVTND)
Bao mùa xuân đã đi qua
Lòng em nhớ chị chẳng giờ nào nguôi
Nén tâm nhang dạ bùi ngùi
Tri ân cầu chị đầy vơi lệ sầu
Đường kim mũi chỉ chị khâu
Áo sờn em mặc đượm màu gió sương
Gian lao chị vẫn coi thường
Phá bom nổ chậm chẳng vương vấn lòng
Đêm ngày quyết giữ đường thông
Trường Sơn toàn tuyến lập công diệt thù
Vẹn tròn non nước ngàn thu!...
TẶNG MẸ
“À ơi! Mùa xuân con ngủ cho ngoan
Lắng nghe lòng mẹ nồng nàn lời ru
Con là giấc mộng tâm tư
Bao người mong đợi trông chờ vào con!”
Tiếng hát ru của mẹ vượt suối trèo non
Theo anh đi suốt chặng đường chiến chinh
Trong giờ xung trận hy sinh
Anh như có mẹ bên mình ngày thơ
Pháo ran đạn nổ anh hô:
“Việt Nam đại thắng – Con về mẹ ơi!”
Mẹ già mong tháng mong ngày
Tóc xanh thêm bạc con nay chưa về
Thương anh lòng mẹ tái tê
Nén dòng lệ nhỏ, vỗ về cháu con
“À ơi!Còn trời, còn nước, còn non
Dân giàu, nước mạnh, con còn con ơi”
Tuổi già mẹ sẽ gắng thôi
Sớm hôm chợ búa ngược xuôi tảo tần
Con đi vì Đảng, vì dân
Mẹ già cũng quyết góp phần dựng xây
Quê hương ta mãi đẹp tươi
Làng trên xóm dưới khắp nơi yên bình
Tuổi già như được hồi sinh
Cây cao, bóng cả tiếng lành cho con.
51 năm lòng mẹ héo mòn
Mẹ chờ chiến dịch 500 ngày đêm đưa con trở về
Hoàng hôn nóng đỏ chân đê
Con về con nhé! Bến quê mẹ vẫn chờ.
Tháng 7/2026 tri ân
Tạ Hoán