Tâm sự người tù - Thơ: Vương Kiểm

Ngày đăng: 08:55 14/07/2026 Lượt xem: 5
      TÂM SỰ NGƯỜI TÙ
 
Kiếp sau tôi muốn...làm con Vện
Nằm ngủ hiên nhà, tắm nắng hanh
Gác cho tròn... BUỒN NỖI CHIẾN TRANH
Ngồi xem CHUYỆN... VỚI THANH thỏa thích
 
Chẳng thèm làm... người chơi bóc lịch
Chạy tung tăng, ẩn hiện bóng hình
Ngày ngày đón... ánh sáng bình minh
Bình sinh thỏa... lòng mình mơ ước
 
Mặc người đời … sục sôi thời cuộc
Đạn rền vang… lảng tránh chó hiền
Người xâm lược... thành kẻ đảo điên
Vũ khí tối tân giết người hàng loạt
 
Sống như Vện – cuộc đời thanh thoát
Vui bờ ao ... ngọn cỏ… an nhiên
Sống vô tư, chẳng chút ưu phiền
Sướng như Tiên… cuộc đời hoang dã 
                                       
                          
Vương Kiểm
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan