CON NHỚ QUÊ NHÀ
Ngày con bước chân vào chiến hào
Trường Sơn núi non cao
Mồ hôi ướt lưng áo
Vẫn luôn nhớ tới hôm nào đêm thanh
Mẹ chòng chành gánh trăng về...
Mưa nắng bộn bề
Tháng năm vẫn mải mê ngày qua ngày
Để con cháu vui say ăn học
Để gom góp gạo ra mặt trận
Gói bao thương nhớ cho người con xa
Đang vượt qua bom đạn ra
Tiền tuyến chiến trường
Mẹ yêu thương từ khi mở mắt
Thấy quê hương biết người mẹ cha
Đi trên đường ra mặt trận
Con nhớ quê nhà ...
(Thơ hát điệu Mười nhớ
Dân ca Quan Họ Bắc ninh)
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn