Chùm thơ theo điệu Dân ca Quan họ - Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 10:02 15/08/2026 Lượt xem: 5
CÁC CÔ GIÁ ANH HÙNG
 
Còn ai nhớ bom đạn nơi này ?
Bom đạn nổ đêm ngày
Nơi Đồng Lộc thế đấy !
 
Mười cô gái đã đi cùng giờ - giây
Lên nhựa cây
Xanh chồi cành
Lá múa gió lành
 
Cô Tám (La Thị Tám) trên đỉnh đồi bao ngày
Phải quan sát đếm từng bom thả
Cắm mốc bom chưa nổ phải phá
Để san đường tuyến cho đoàn xe qua
Bốn tháng trời cô đếm được 
Bảy trăm quả bom. (báo cáo ghi hàng ngày)
 
Ôi ! Tuyến đường ngã ba Đồng Lộc
Còn ghi công nước nhà
Năm tháng không quên người vì nước, vì dân
Vì quê hương cho thành công
Thống nhất non sông...
 
(Thơ hát điệu Mười nhớ
  Dân ca Quan Họ Bắc ninh)
 
 
  CHIẾN THẮNG HÀNG NGÀY
 
Chiếc xe đi đường rừng không kính hiên ngang
Lái xe anh Kim ngọc Quảng*
Mấy lần liền bom nổ kính xe rơi
Có cái hôm khói lửa vây quanh người
Xe cháy rồi
Lấy chiếc chăn dập lửa cứu hàng
Chuyến hàng bốn (4) tấn TNT
Anh chạy đến đích giao hàng... cười vui.
 
Kính xe không có, hàng ngày gió núi hôn vai
Mắt nhìn trời mây núi chạy
Chuyến hàng vào nơi đã hẹn đón ngay
Vẫn khói bom vây cả đêm ngày
Xe vẫn chạy
Đến những nơi ngày đợi giao hàng 
Núi rừng mênh mang nhìn trời, nhìn mây
Tâm tình nhiệt huyết cho ngày bình yên (thành công)...
 
(Thơ hát điệu Hoa thơm bướm lượn
  Dân ca Quan Họ Bắc ninh)
-------------
* (Kim Ngọc Quảng thượng sĩ tiểu đội xe
Anh được phong tặng anh hùng LLVT ngày 22/12/1969.)
 
           NHỚ LỜI
 
Ngày thu ấy anh vào chiến trường
Em bước tới giảng đường
Đôi ta việc cùng mới
 
Chia tay em nói:
"Em chờ ở quê hương
Anh lên đường, mai ngày yên bình... 
Chung sống gia đình "
 
Trong chiến trường anh gặp nhiều đồng đội
Bao cô gái tuổi đôi mươi tươi xinh
Y tá ,anh nuôi, vá đường, thông xe
Trong đạn bom, sốt rừng xanh
Anh dũng kiên cường...
 
Có lúc nhớ em ở nhà đến trường
Cấy con chữ ươm vườn hoa nở
Nhớ anh viết phong thư gửi nhạn
Gắng công vững lái đưa trò qua sông
Tình nghĩa nồng, tâm chuyên hồng
Chờ đón anh về
 
Miền quê yên bình
Em ra đón từ bến xe quê mình
Đôi mắt lung linh má hồng tươi vui
Em cười vui "Anh đây rồi
Em vẫn nhớ lời ...
 
(Thơ hát điệu Mười nhớ 
 Dân ca Quan Họ Bắc ninh)

         
Nguyễn Tất Đình Vân 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
 
tin tức liên quan