Chùm thơ - Nguyễn Tất Đình Vân
Ngày đăng:
11:02 25/08/2026
Lượt xem:
12
TRÁI TIM HỒNG
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Ngày ấy mùa mưa ... suối mênh mông
Vượt qua dòng nước ... sóng bềnh bồng
Ba lô súng đạn ... ôm theo cả
Máy bay quân giặc... rú trên không
Bỗng nhớ quê hương... nhớ tri âm
Hẹn thề năm tháng ... nặng cõi lòng
Ôi bao nhung nhớ... bao nhung nhớ
Ngày tiễn lên đường ... em nhớ không?
Mùa lại mùa đi... suốt mơ mong
Quê hương tri kỷ... ủ ấm lòng
Nhớ lắm cần lắm... bờ môi ấm
Để đón mùa xuân... hết lạnh đông
Nay giữa Trường Sơn... trái tim hồng
Còn đang hối hả... đến ước mong
Ta nguyện dâng đời... cho non nước
Thống nhất hòa bình... thỏa ước mong...
TIẾN VÀO TIỀN TUYẾN
(Tặng đoàn xe đoàn 559 Trường Sơn)
Mưa rừng núi rửa xanh mắt lá
Suối loằng ngoằng hối hả về xuôi
Ngầm qua sông nước đầy vơi
Đạn bom rơi nổ, đất trời đổ mưa
Khoảng trời cháy đỏ rừng thưa
Đường ray xe chạy như rùa chạy thi
Không kính mưa gió thầm thì
Trường Sơn ngàn dặm đường đi vực, đèo
Đường cua tay áo vòng vèo
Ngả nghiêng xe lượn lưng đèo chênh chao
Lắc lư từng mét nôn nao
Qua cua mới biết thế nào lòng ta?
Ngàn trùng rừng núi băng qua
Xốn sang rừng hát suối ca đêm ngày
Vô lăng tay chắc vòng quay
Tiến vào tiền tuyến chở đầy Quân , Lương !!!
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan