THÁNG BA NHỚ MIỀN BIÊN GIỚi
Thoắt đà ba tám năm rồi
Nhớ Lạng Sơn đó một thời chiến tranh
Xếp nghiêm gác chuyện học hành
Lên miền biên giới Lộc Bình xa xăm
Quân bành trướng chúng dắt tâm
Muốn xâu, muốn xé một vùng đất thiêng
Ta đâu có để chúng yên
Quyết tâm đuổi chúng khỏi miền biên cương
Đào hào, sẻ núi xuyên rừng
Tuổi mười bẩy, bẻ gãy sừng con trâu
Ngày nghỉ ta hẹn cùng nhau
Nắm tay dân bản chụm đầu ca vang
Rừng hồi thoang thoảng đưa hương
Đồi hoa sim tím vấn vương bao ngày
Măng rừng cùng với “tàu bay”
Khoai lang, sắn củ những ngày gian lao…
Tự hào tôi bạn ngày nào
Góp công gìn giữ chiến hào biên cương
Dù đi đâu khắp muôn phương
Về đây bạn nhé hội trường ngày mai..
Trần Thị Kim
Hội viên CLB thơ Việt Nam