Vu lan nhớ mẹ - Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 09:15 27/08/2026 Lượt xem: 19
    VU LAN NHỚ MẸ
 
Đi qua tháng mưa, ngày nắng
Kiệt cùng những giot mồ hôi
Mẹ giờ hóa thành mây trắng
Lang thang tận phía cuối trời
 
Tháng Ba quê mình nắng cháy
Giáp mùa, làng đói xanh xao
Bữa ăn - rau lang chấm muối
Nhìn con, lòng mẹ cồn cào.
 
Tháng Bảy lũ tràn ngập xóm
Bè muống ngoi ở góc ao
Bếp nhà chiều không đỏ lửa
Ôm con, nước mắt mẹ trào.
 
Con đi bao năm biền biệt
Quê người - mặn, đắng, chua, cay
Vu Lan con về thăm mẹ
Lặng nhìn mây trắng bay bay.
 
Vườn nhà vẫn xào xạc gió
Dây trầu quấn quýt thân cau
Lâu rồi vắng tay mẹ hái
Mẹ ơi! 
Giờ Mẹ nơi đâu?

           Đỗ Ngọc Thứ  
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

tin tức liên quan