“Mơ ước trong ngày Vu Lan” - Thơ Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 03:09 27/08/2026 Lượt xem: 10
“Mơ ước trong ngày Vu Lan” - Thơ Hoàng Đại Nhân
 
MƠ ƯỚC TRONG NGÀY VU LAN

Ngày Vu Lan càng nhớ mẹ nhiều hơn
Nay mới hiểu nghĩa yêu thương lớn ấy
Những ngày xưa, thời trẻ thơ bay nhảy
Chưa được nghe và chưa thấy chuyện này
 
Cái thời xa xưa đâu giống hôm nay
Cả làng xóm chẳng ai hay… ngày lễ
Vu Lan ư? Có gì đâu xá kể
Cơm chẳng đủ ăn, bày vẽ làm gì
 
Khi hiểu Vu Lan thì mẹ đã “ra đi”
Con chưa kịp làm việc gì báo đáp
Chợt hôm qua, nghe ti vi ca hát
Về Vu Lan… như muối xát trong lòng
 
Cho con trở về ngày tháng tuổi hồng
Được che chở trong vòng tay của mẹ
Tuổi ấu thơ, sao mà yêu đến thế
Thắm đượm tình thương chẳng thể sánh bì




Những ngày này, lòng trăn trở nghĩ suy
Biết làm gì hơn khi không còn mẹ
Ai thấu hiểu về nỗi đau nhân thế
Cha mẹ không còn, trời bể cũng… mồ côi
 
Xin được một ngày, chỉ một ngày thôi
Cài bông hồng rạng ngời lên ngực mẹ
Bông hồng đỏ lung linh tươi đẹp thế
Bảy sắc cầu vồng cũng không thể đẹp hơn.
 
               TP. HCM, mùa Vu Lan 2026
               Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
            Hội viên Hội VHNT TS tại TP HCM


tin tức liên quan