Chùm thơ: Bùi Văn Hoằng

Ngày đăng: 02:49 29/08/2026 Lượt xem: 5
       BÊN LĂNG BÁC
 
        Sáng nay con đến Ba Đình,
Hàng tre xanh mướt lung linh nắng hồng.
      Dòng người đi giữa mênh mông,
Nghẹn ngào nỗi nhớ trong lòng trào dâng.
 
   Bước chân nhẹ gót lâng lâng,
Vào nơi Bác ngủ dạ vâng bồi hồi.
   Vẫn chòm râu mát ngời ngời,
Vẫn vầng trán rộng một đời vì dân.
 
     Bác nằm thanh thản bình yên,
Như vừa chợp mắt nỗi niềm nước non.
          Cả đời đổi lấy tự do,
Cho đàn con cháu ấm no thái bình.
 
      Rời lăng bóng nắng lung linh,
Ngước nhìn cờ đỏ thắm tình nước non.
       Nguyện lòng giữ mãi sắt son,
Khắc ghi lời Bác, lòng còn mãi vương.

TUỔI THƠ NGÀY ĐẾN TRƯỜNG
 
                   Sương sớm mờ đầu ngõ
                   Tiếng chim hót rộn ràng
                   Bé dậy từ rất sớm
                   Lòng ngập tràn niềm vui.
 
Quần áo mới thơm tho
Trên vai cặp sách nhỏ
Mẹ dắt tay đến trường.
Đường làng như trẩy hội

                  Kìa cổng trường rộng mở
                  Cờ hoa đỏ rợp trời
                  Bạn bè vui hò hẹn
                  Tiếng cười rộn khắp nơi.
 
Trống trường vang rộn rã
Tùng! Tùng! Vào lớp thôi!
Chào thầy cô kính mến
Trang sách hồng mở ra.
 
               Năm học mới đến rồi
               Bao điều hay đón đợi
               Tuổi thơ hồng phơi phới
               Dưới mái trường mến yêu.

   TUỔI THƠ THỜI 4.0
 
        Các em bé nhỏ hôm nay,
Mắt tròn trong sáng, bàn tay dịu dàng.
      Sân trường ríu rít tiếng vang,
Nụ cười ánh mắt, ngập tràn ước mơ.
 
    Thời nay chẳng giống ngày xưa,
Máy tính, điện thoại đón đưa mỗi ngày.
       Bấm tay một cái thật hay,
Bao nhiêu kiến thức hiện ngay trước mình.
 
  Nhưng dù công nghệ thông minh,
Các em vẫn giữ nghĩa tình tuổi thơ.
     Vui cùng bè bạn ngây thơ,
Sẻ chia câu hát, câu hò, cùng vui.
 
     Mai này khôn lớn thành người,
Mang theo ký ức một thời hồn nhiên.
      Tuổi thơ trong sáng dịu hiền,
Là trang đẹp nhất nối liền tương lai.
 
      Ngày nay rộng mở đường dài,
Chúc các em nhỏ ngày mai nên người.
        Học hay, sống đẹp, yêu đời,
Mang theo ánh mắt rạng ngời tuổi thơ!
 
            Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan