Lòng mẹ - Nguyễn Đắc Tấn

Ngày đăng: 03:17 17/07/2017 Lượt xem: 442
LÒNG M
 
Con ra trận đã mấy lần bàng rụng lá
Đợi tin con mẹ mỏi mắt trông chờ
Hình bóng con chỉ ẩn hiện trong mơ
Lúc sung sướng, khi bàng hoàng làm mẹ bừng thức giấc
Sờ lên mặt, nhăn nheo đầm đìa nước mắt
Những vết nhăn – thành khe dẫn dòng nhớ, dòng thương
Nhìn bóng trăng khuya lướt nhẹ qua vườn
Mẹ trằn trọc nhớ con tàn đêm không ngủ
Bấm đốt ngón tay, tính từ khi con lên đường nhập ngũ
Trai tráng trong làng đã mấy bận ra đi
Mẹ thương những cô gái đảm đang - bước vào tuổi lỡ thì
Chờ mãi người yêu không thấy về sắm hoa ngày cưới
Và Đại thắng mùa xuân – ngày vui đã tới
Cả Sài Gòn rợp bóng cờ bay
Mẹ ngỡ ngàng như tỉnh như say
Nước mắt lại rơi chảy về điểm hẹn
Lòng mẹ chờ con, mỏi mòn năm tháng
Đứa con yêu độc nhất trên đời
Nhưng con không bao giờ về nữa con ơi!
Con mẹ đã hy sinh trước giờ toàn thắng
Nhận giấy báo tử, trên mái đầu mẹ quàng khăn trắng
Bóng mẹ xiêu xiêu khấn vái giữa khói hương trầm
Cả xóm làng chứng kiến cảnh thương tâm
Nước mắt tuôn rơi - chảy cùng với mẹ
Mất mát hy sinh, lớn lao vô kể
Danh hiệu Anh hùng mẹ được tôn vinh
Tấm Huân chương mẹ ôm ấp bên mình
Như hình bóng đứa con yêu sớm chiều bên mẹ
Nhìn bức chân dung con – trên bàn thờ trầm ngâm lặng lẽ
Với chiếc mũ tai bèo kỷ vật thêu rõ tên con
Lòng mẹ đau – nhưng nặng nghĩa nước non
Mẹ thông cảm nỗi đau - biết bao nhiêu người như mẹ
Mẹ muốn nói với cháu, với con, với lớp người tuổi trẻ
Hãy biết cái giá hy sinh của cả dân tộc anh hùng
Lời mẹ dặn dò trước lúc lâm chung
Và mẹ thanh thản ra đi - về với con của mẹ

Nguyễn Đắc Tấn
198 Lê Thành Phương, P8,
Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
ĐT: 098.3398319
tin tức liên quan