Chùm thơ của Hội viên TS Trần Thanh Tịnh

Ngày đăng: 04:36 23/07/2017 Lượt xem: 497

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TS TRẦN THANH TỊNH
 
NHỚ KỶ NIỆM XƯA

Mỗi lần vác ống qua nương
Các O Bản Ngộp chặn đường hỏi câu
Cái chàng "lính cậu " đi đâu!?
Súng anh dài quá hai đầu trống không
Tưởng mình là lính phòng không
Ồ em cũng muốn có chồng... rồi đây..!
Thẹn thùng má đỏ hây hây
Trốn sau mấy nhánh hoa dây ven rừng
Lính ta khí thế tưng bừng
Vác gộp ba ống xuyên rừng bước nhanh
Nhớ anh Nhượng... nhớ chị Thanh
Kiện tướng vác ống đồi tranh năm nào
Thi công em cuốc anh đào
Cơm ăn tại chỗ... chiến hào bom rơi
Đêm rừng ngủ với sao trời
Sờ tay tìm vắt... những nơi bẽ bàng
Lập bao chiến tích vẻ vang
Đường ống huyền thoại một trang anh hùng ...
Ngày xưa gian khổ cùng chung
Ngày nay đầy đủ lại cùng xẻ chia...
Giúp nhau xóa đói giảm nghèo
Ấm tình đồng đội... dõi theo từng người
Hân hoan gặp mặt vui cười...
Tặng nhà tình nghĩa bao người neo đơn...


  
NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI
 
Thương người như thể thương thân
Đoàn kết chung sức góp phần giúp nhau
Xưa cùng đường ống Xăng dầu
Khó khăn gian khổ dãi dầu sớm trưa
"Trường Sơn đông nắng tây mưa
Ai chưa tới đó thì chưa rõ mình ".
Nay về cuộc sống mưu sinh ..
Bạn bè đồng đội ân tình mãi theo
Giúp nhau xóa đói giảm nghèo
Dã từ quá khứ gieo neo đã từng
Hôm nay tay bắt mặt mừng
Trao nhà tình nghĩa vui cùng sẻ san
Giúp nhau vượt cảnh cơ hàn
Nghĩa tình đồng đội ngập tràn niềm vui.
 
 
  THĂM LẠI QUẢNG BÌNH
 
Con lại về với quê hương Nhật Lệ
Thăm bến đò Mẹ Suốt năm xưa

















 
* Đôi lời về tác giả: Trần Thanh Tịnh quê Bắc Sơn - Hưng Hà - Thái Bình nhập ngũ tháng 8 năm 1973, tháng 10 năm 73 vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 671 671 Bộ đội Xăng dầu Trường Sơn (ở A Lưới Thừa Thiên Huế) ...Sau ngày giải phóng miền Nam học Sỹ quan rồi công tác tại Cục xăng dầu … Trước khi nghỉ hưu (2008) - Hàm Đại tá -Trưởng Ban điều tra hình sự ...
tin tức liên quan