Ký ức một dòng sông - Thơ Trần xuân Hồng Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 05:23 10/08/2017 Lượt xem: 651
KÝ ỨC MỘT DÒNG SÔNG
 
Đôi bờ xanh mướt bãi dâu 
Lững lờ những chiếc thuyền câu giữa dòng 
Con sông uốn lượn cong cong 
Cánh buồm no gió in dòng nước trong 
Chiều hè trên những bến sông 
Trẻ thơ tắm mát vẫy vùng đua bơi 
Chảy cùng năm tháng sông ơi 
Nước hiền nước dữ đầy với bốn mùa 
Chỉ còn ký ức sông xưa 
Sông đầy tôm cá cho mùa giăng câu 
Sông ơi! sông chảy từ đâu 
Đổ ra biển cả nỗi sầu sông quê.




Trần xuân Hồng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
tin tức liên quan