Thơ hội viên Hội VHNT Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 02:25 14/08/2017 Lượt xem: 678


 

Thơ hội viên Hội VHNT Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân




KHÚC HÁT  TRƯỜNG SƠN


Ta băng rừng vượt núi Trường Sơn
Ca khúc quân hành một thời tuổi trẻ
Ngôi sao sáng đường quân lặng lẽ
Tiếng suối reo sóng gió tràn trề

Cứ rưng rưng nỗi nhớ miền quê
Trống hội xuân, miếng trầu cánh phượng
Em hát dân ca mắt huyền lúng liếng
Đêm anh lên đường tạm biệt quê hương

Vượt Trường Sơn đi ra chiến trường
Tuyến đường dài suốt chiều đạn lửa
Nâng trên tay cây, cành cháy dở
Càng hiểu thêm cái giá yên bình

Ơi Trường Sơn hùng vĩ lung linh
Ơi đồng xanh quê mình bát ngát
Giá nào cho cái còn ?  cái mất ?
Người con quê máu thấm đất này !

Ta yêu quê từ thuở thơ ngây
Yêu em từ nụ hôn đầu chân thật
Để đi về tột cùng hạnh phúc
Bởi tim ta vang khúc hát Trường sơn !



 




TÌNH CA KÝ ỨC


Trời bình yên mùa xuân phơi phới
Sáng lung linh ký ức một thời
Trường Sơn ơi ngàn năm nhớ mãi
Vào huyền thoại vẫn ở trong ta

Tháng năm qua vào ra đánh Mỹ
Chặng đường dài thế kỷ hai mươi
Mây nâng bước " cổng trời "gió hát
Vượt suối sông sóng vỗ reo cười

Xuyên rừng già đánh trận nơi nơi
Đường xe , pháo qua đèo vời vợi
Từng đoàn quân đêm ngày vội vội
Hối hả hành quân ... tiến đánh hào hùng

Ơi Trường Sơn  ! Bom đạn bùng bung
Qua năm tháng trập trùng mưa nắng
Mũ tai bèo bài ca chiến thắng
Tiếng quân reo đỉnh núi đỉnh đèo

Trường Sơn có  gió hát , trăng theo
Có nghĩa cả , tình yêu bất tử
Trương Sơn thêu trang sử chói ngời
Trường Sơn ơi ! Trường Sơn ơi!
Trường Sơn ta ơi !

tin tức liên quan