Chùm thơ của Trần xuân Hồng - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 08:25 20/08/2017 Lượt xem: 1.507
Chùm tcủa Trần xuân Hồng -
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
 
  CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN 

Đung đưa cánh võng giữa rừng 
Nhắn qua kẽ lá đếm từng ngôi sao 
Trường Sơn ơi đẹp biết bao 
Chim kêu vượn hót rì rào suối reo 
Hành quân vượt suối băng đèo 
Đỉnh Trường Sơn phủ mây chiều như bông 
Màn đêm buông xuống mênh mông 
Sương rơi lộp bộp mái tăng đếm giờ 
Say nồng trên cánh võng mơ 
Ve kêu phượng đỏ giữa trưa sân trường 
Mơ người mái tóc hoa vương 
Mơ tà áo trắng sân trường gió bay 
Ngập ngừng tay nắm chặt tay 
Ra đi anh hẹn đến ngày bình yên 
Anh đi xẻ dọc Trường Sơn 
Cùng anh cánh võng trên đường hành quân 
Đến bên bờ suối dừng chân 
Ngả mình trên võng thì thầm lời ru 
Nhẹ nhàng cánh võng đung đưa 
Suối reo như tiếng mẹ ru trưa hè
 


Trần xuân Hồng
 
 ĐIỂM DANH ĐỒNG ĐỘI 
Gửi các CCB Trường Sơn
 
Nhớ Trường Sơn những ngày lửa khói 
Đạn nổ bom rơi nhạt muối đói cơm 
Tuổi hai mươi chí vững gan bền 
Dâng tuổi trẻ cho ngày chiến thắng 
Lính Trường Sơn vẫn đi cùng năm tháng 
Mái đầu xanh đã điểm hoa râm 
Cơn sốt rừng vẫn cứ thường thăm 
Mảnh bom Mỹ còn trong cơ thể 
Vì cuộc sống dãi dầu sương gió 
Khi trở trời ôm những vết đau 
Cứ mỗi khi mình đến với nhau 
Là mỗi lần điểm danh đồng đội 


Trần xuân Hồng

XE KHÔNG KÍNH 

Nghe bài hát “Tiểu đội xe không kính” 
Xe Trường Sơn đều không kính đó thôi 
Cả những chiếc xe nước sơn còn mới 
Không hiểu vì sao kính mất đâu rồi 
Xe Trường Sơn chỉ chuyển đầu thôi 
Bom Mỹ đánh đều thành xe không kính 
Xe không kính gió lùa buồng lái 
Không kính xe nghe gió nội rì rào 
Cây bên đường gió lay động xôn xao 
Vô tình quá đầu lái xe vương lá 
Xe lên đèo ánh trăng tà áp má 
Anh phụ xe nhoài người bắt ánh trăng 
Trên đỉnh đèo sương trắng đang giăng 
Mái đầu ướt bởi vì xe không kính



 
Trần xuân Hồng
 
 ƯỚC AO TRỞ LẠI TRƯỜNG SƠN
 
Tôi muốn trở lại Trường Sơn 
Nơi đồng đội tôi đang còn nằm đó 
Trường Sơn ơi! Một thời hoa lửa 
Trường Sơn ơi! ở nơi đó có con đường 
Đồng đội tôi đã gửi máu xương 
Mà nay đã trở thành huyền thoại 
Trường Sơn ơi, đang còn lưu lại 
Những tên người tên núi tên sông 
Những điểm cao danh tiếng Anh hùng 
Những cái tên hóa thành bất tử 
Trường Sơn ơi, những tháng năm gian khổ 
Đã bao người máu đổ xương tan 
Đã bao người chưa về với quê hương 
Còn nằm lại trên Trường Sơn đất lạnh 
Đồng đội ơi trước đài tưởng niệm
Thắp nén hương thơm đôi mắt lệ nhòa 
Bao năm rồi cứ tưởng hôm qua 
Nhớ đồng đội sẻ chia cùng năm tháng 
Dù hôm nay mái đầu bạc trắng 
Muốn trở lại Trường Sơn đón đồng đội tôi về. ..?


 

Trần xuân Hồng
 
 TẶNG ĐỒNG ĐỘI TRƯỜNG SƠN
 
Đã từng xẻ dọc Trường Sơn 
Đã từng chịu đủ đạn bom quân thù 
Đã từng gạo sấy lượng khô 
Đã từng tăng võng nắng mưa xuyên rừng 
Đói cơm nhạt muối đã từng 
Rau tàu bay luộc măng rừng thay cơm
Những người chiến sĩ Trường Sơn 
Làm nên huyền thoại con đường 
                                           Hồ Chí Minh

 
Trần xuân Hồng
 
NHỮNG CÔ GÁI ĐƯỜNG 20 QUYẾT THẮNG 
Tặng cựu TNXP Thạch Hà Hà Tĩnh
 
Tôi gặp các cô Thanh niên xung phong 
Gái Thạch kim Thạch Việt Thạch bằng 
Đôi tay tròn dãi dầu sương nắng 
Áo em màu xanh giữa đại ngàn xanh 
Từng cung đường em vẫy chào anh 
Những đoàn xe vẫn lao đi vội vã 
Thoáng ánh đèn rùa em hồng đôi má 
Cô gái Thạch Hà gửi trọn niềm tin 
Cua chữ A em san lấp hố bom 
Ngầm Tà lễ em đứng làm cọc báo 
Quàng tấm khăn dù chỉ lối xe qua 
Những loạt bom vẫn nổ đôi bờ 
Em đứng vững giữa dòng nước chảy 
Xe qua ngầm nước làm ướt tóc 
Trong màn đêm tôi vẫn thấy em cười 
Cô gái Thạch Hà tuổi mới đôi mươi 
Vóc dáng nhỏ mà dạn dầy bom đạn
Ngồi trên xe tôi mơ màng lãng mạn 
Mong có ngày tôi trở lại gặp em 
Xe lướt qua không kịp hỏi tên 
Vẫn hẹn em đợi ngày chiến thắng 
Đường Hai mười đã đi cùng năm tháng 
Với tuổi thanh xuân cô gái Thạch Hà
 



Trần xuân Hồng

GỬI CHIẾN SĨ ĐẢO XA 

Trên bờ cát nhìn xa xăm biển lặng 
Nơi đảo xa có sóng vỗ không anh 
Biển thanh bình trời nước màu xanh 
Em gửi tới anh niềm tin yêu hy vọng 
Đảo tiền tiêu anh vững vàng tay súng 
Giữ chủ quyền đại dương mênh mông 


Trần xuân Hồng
 
CHIỀU HÈ SỐNG QUÊ 

Bâng khuâng chiều mùa hạ 
Nhớ chiều hè sông xưa 
Tiếng sáo diều vi vu 
Triền đê bò gặm cỏ 
Nước trong xanh sông nhỏ 
Ta xuống tắm chiều hè 
Mặt trời tà đỏ hoe 
Bầu trời cao xanh thẳm 
Hạ ơi về nhớ lắm 
Nhớ chiều hè sông quê 




Trần xuân Hồng
Hội viên TS Sư đoàn 472

 

tin tức liên quan