Đốm than hồng - Thơ Hoàng Đại NHân. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 02:42 25/08/2017 Lượt xem: 1.316
  ĐỐM THAN HỒNG

(Tặng các bạn – những người từng có mối tình đầu đẹp, thơ mộng, nhưng do hoàn cảnh nào đấy mà đành… chia xa.)

Đốm than hồng cứ bỏng rát trong tôi
Khi ngọn gió cuối chiều se sẽ thổi
Nghe tim mình đập từng hồi thúc dội
Cứ ngân rung như giây phút ban đầu
Chuyện chúng mình tưởng khép lại từ lâu
Bởi nghịch cảnh nên cũng đành xa cách
Con tim trẻ chưa từng qua thử thách
Chưa một lần mang tâm trạng chờ mong
Ở nơi xa em có biết hay không
Trong nắng thu lá vàng rơi theo gió
Con đường xưa thân quen từng ngọn cỏ
Nay vắng em cái nắng cũng hanh buồn
Ngày xa em, anh càng nhớ nhiều hơn
Mới tự thấm nỗi buồn đau vò xé
Càng thêm hiểu trong đêm trường cô lẻ
Giấc mơ nào cũng phảng phất niềm đau
Vẫn biết rằng chẳng thể đến cùng nhau
Nhưng kỷ niệm mãi làm ta nhung nhớ
Rồi từ ấy, ta như người mắc nợ
Để tim ta âm ỉ đốm than hồng.




SG, tháng 8/2017
Hoàng Đại Nhân.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 

tin tức liên quan