Nhớ Bà-Nguyễn Đại Duẫn

Ngày đăng: 08:08 27/08/2017 Lượt xem: 665

                                         

                                Nhớ Bà-Nguyễn Đại Duẫn

                 
                   Ra vườn như có bóng bà
                  Bắt sâu, nhổ cỏ, tười cà, hái rau
                  Nắng chiều hong lại nong cau
                  Trầu xanh bà hái kẻo mau tối trời
                  Ngoài kia như dáng bà tôi
                  Gánh rơm sương đẫm giữa trời gió lay
                  Liêu xiêu mảnh khảnh vai gầy
                  Bà vẫn cắm cúi suốt ngày ruộng nương

Già nua khuôn mặt xương xương
Nếp nhăn bao nỗi dặm trường gian truân
Đàn gà bà bảo đợi xuân
Cha về chiến thắng thêm phần ngày vui
Thương bà nhiều lắm bà ơi
Chiến trường nằm lại cha tôi không về
Mỏi mòn trông đợi tái tê
Mà không bóng dáng cha về, …bà đi!
Hôm nay cháu lại thăm quê
Theo đàn cò trắng đi về ven sông
Trời xanh xanh mát gió đồng
Cháu về thắp nén nhang hồng tình thương
Nhớ bà trên cõi thiên đường
Nhớ bà năm tháng đời thường miền quê
Nhớ bà cháu sẽ luôn về
Bóng bà còn đó mãi mê vườn nhà.
 
                                 Nguyễn Đại Duẫn

                                  CTV Trang Thông tin và Bản tin TS
                                   huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

|
tin tức liên quan