Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:09 29/08/2017 Lượt xem: 697
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN –
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN


Chân dung tác giả
 
 

GIỮ NƯỚC TRỪ GIAN
Giữ nước trừ gian mới được an
Thăng Long giải phóng đã hoàn toàn
Yên dân Hưng Đạo trừ quân giặc
Ổn nước Quang Trung dẹp loạn quan
Văn Miếu còn vang danh sĩ hiển
Ba Đình mãi vọng tiếng ca hoàn 
Đống Đa hào khí lưu muôn thuở
Giữ nước phải trừ hết kẻ gian

 ĐỘI PHẪU THUẬT TRONG HANG
Đội phẫu thuật hình như không nghỉ
Bên ngoài cửa rền rĩ máy bay
Khói bom lùa mắt cay cay
Bóng người thấp thoáng đêm ngày... thương binh
Đàn dơi hốt hoảng giật mình
Trong hang có tiếng thương bing nói cười
Đêm đêm pháo sáng đỏ trời
Quân y chăm chút cho người "anh em"
Hang núi ngỡ tưởng động tiên
Có suối róc rách kề liền cửa hang
Bàn tre ghế đá đàng hoàng 
Ngâm thơ ca hát âm vang sớm chiều


 
NIỀM MƠ ƯỚC
Từng trải nắng mưa gió bốn phương
Dấu còn in đậm những con đường
Đằng sau để lại muôn hình bóng
Quá khứ còn lưu vạn vấn vương
Tháo cởi " cân đai " vào trận mới
Tìm tòi đổi mới với thương trường
Thắp khơi lửa cháy niềm mơ ước
Xây đắp quê nhà sánh bốn phương
 
TRÊN CẦU ĐỢI EM
Trên cầu anh đứng đợi em
Dưới cầu sông chảy ngày đêm một dòng
Một dòng dù có sâu nông
Sông chỉ một lòng... anh đứng đợi em
Trên cầu anh đứng đợi em
Nắng vàng tơ lụa dịu êm nơi này
Nắng tắt anh vẫn đứng đây
Mênh mang dòng nước tràn đầy ánh trăng
Em à có biết hay chăng
Sông xa bèo dạt, bóng vầng mây trôi
Bên cầu anh đợi em ơi
Thuyền xa rẽ sóng ngang bơi ... sang bờ.


 
LANG THANG KÝ ỨC
Chiều quê xế bóng nghiêng trời
Ngẩn ngơ tìm lại một thời vu vơ
Dềnh dàng nước chảy sông thơ
Vở dây đầy mực, i tờ nhom nhem
Ô quan mòn sỏi tay em
Cù quay mù tít, dế mèn chọi nhau
Thả diều thổi sáo lưng trâu
Chia nhau túi cốm trăng thâu vẫn cười
Trúc xinh đến độ ... xuân tươi
Còn duyên em hát bao người phải ghen ?
Dịu dàng hương sắc má sen
Có con đom đóm đốt đèn để soi
Một thời tiền tuyến xa xôi
Quê nhà thuyền thúng dạt trôi sang bờ
Bòng bong con nhện vương tơ
Chênh chao tiếng hát, câu thơ lạc vần
Thoắt thoi mấy chục mùa xuân
Lang thang ký ức bàn chân dặm trường


 Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan