Chùm thơ 3 bài của Đại tá Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 07:49 31/08/2017 Lượt xem: 1.362
CHÙM THƠ 3 BÀI CỦA ĐẠI TÁ HOÀNG VĂN KÍNH
                                         
                                         TỔ QUỐC

 
                                         Tổ quốc
                                         Trên mỗi cán cờ
                                         Từ đỉnh Trường Sơn đến hải đảo xa xôi
                                         Bão giông, gió giật, đất trời nghiêng ngả
                                         Vẫn tung bay kiêu hãnh, kiên cường.
                                         Tổ quốc
                                         Âm vang bài Tiến quân ca
                                         Dù về gần hay ở mãi nơi xa
                                         Khi hát lên triệu con tim hòa cùng nhịp đập
                                         Trào dâng cảm xúc tự hào.
                                         Tổ quốc
                                         Trên đầu mỗi người lính
                                         Lấp lánh ánh sao vàng
                                         Sáng mọi nẻo đường dẫn bước chân đi.
                                         Gian khổ, hy sinh không khuất phục.
                                         Tổ quốc
                                         Từ ngàn xưa cha ông để lại 
                                         Mang dáng hình chữ S
                                         Là máu trộn mồ hôi và nước mắt
                                         Để hôm nay ta có chốn nương thân
                                         Được tự hào làm con dân đất Việt.
 
 
                                                     NẾU CÓ THỂ                     
                                                      Kính tặng Mẹ
                                                 Nhân ngày lễ Vu lan
 

 Khi sinh con
Mẹ mới chỉ cho con một nửa
Hình hài con là phần cha mẹ cho
Cái vô hình làm nên một tính cách
Yếu đuối, đớn hèn, hay nhân từ, mạnh mẽ…
Là trời cho mẹ chỉ biết cầu xin
Theo dấu chân con buồn vui mỗi bước.
Mẹ đau lắm mỗi khi con vấp ngã
Lòng tái tê mỗi lần con trót dại
Sót xa lắm mỗi ưu tư con không thể dãi bầy
Nỗi đau nào mẹ cũng chịu được
Chỉ lòng con đau làm lòng mẹ rối bời
Nếu có thể, mẹ sẽ moi con tim
Đặt vào ngực con cho thêm nghị lực sống
Nếu có thể, mẹ sẽ treo đôi mắt
Thắp sáng mỗi nẻo đường con bước chân đi
Nếu có thể, mẹ nguyện được chết
Để con sống làm một người nhân hậu
Và nếu có thể…
Để con được vui, được hạnh phúc làm người
Vì mẹ là mẹ của con
Mãi mãi con là con của mẹ.
 
 
                                        VÀO LĂNG VIẾNG BÁC
 
Theo dòng người con vào Lăng viếng Bác
Ba Đình vào thu trải nắng dát vàng
Bác ở đấy, Người đang yên giấc
Có cháu con quanh Bác quây quần.
 
Đếm từng bậc con lên nơi Bác nghỉ
Nghe đâu đây lời Bác dậy năm xưa
Di chúc Người nhòe trong nước mắt
Con thầm mong Bác sống đến hôm nay.
 
Con khóc Bác một đời dâng hiến
Bôn ba xứ người, bốn bể năm châu
Đường cách mạng Bác đi không mỏi
Lao lực, tù đầy, gian khổ, hy sinh.
 
Con học Bác một đời thanh bạch
Quên việc riêng, vì nước vì dân
Sống thủy chung, trong sáng, thanh cao
Cần kiệm, chí công, vô tư, liêm chính.
 
 
Con nhớ Bác tình cha con, ông cháu
Phúc hậu, nhân từ, gần gũi yêu thương
Đôi dép lốp, bộ ka ki giản dị
Tình thương bao la Bác để cho đời sau.
 
Bốn lăm năm Bác vào cõi vĩnh hằng
Bản Di chúc không còn thơm giấy mực
Lời Bác dặn, là lời Cha dạy
Cả đời con xin nguyện làm theo.
 
tin tức liên quan