"Tấm gương Người" - Thơ mừng Quốc khánh của Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 06:34 02/09/2017 Lượt xem: 820

Chào mừng ngày Quốc khánh 2-9
 

TẤM GƯƠNG NGƯỜI


Mỗi năm cứ đến dịp này
Mùng hai tháng chín nhớ ngày Bác đi
Cháu ngồi đợi trước tivi
Bồi hồi xúc động mỗi khi thấy Người

Vầng trán cao, mắt sáng ngời
Ung dung nhanh nhẹn đẹp tươi lạ thường
Bôn ba sóng cả trùng dương
Năm châu bốn biển dặm trường dấn thân
Tìm đường cứu nước cứu dân
Trải qua gian khổ nguy nan muôn phần

Sa cơ lỡ thế mấy lần
Vững vàng ý chí tinh thần vượt qua
Cao Bằng đón bác về nhà
Từ trong hang tối sáng ra nơi này
Vạch con đường đánh Nhật, Tây
Vũ trang khởi nghĩa cướp ngay chính quyền
Tuyên ngôn độc lập bừng lên
Sao vàng cờ đỏ bay trên kỳ đài...

Pháp mưu cướp nước lần hai
Bác đi đàm phán, trí tài đấu tranh
Biết rằng hoà hoãn không thành
Toàn quốc khấng chiến, quyết giành non sông

Quân dân đoàn kết một lòng
Căn cứ kháng chiến, gánh gồng chuyển lên
Núi rừng Việt Bắc, Thái Nguyên
Người tìm địa điểm một miền liên thông
"Trên có núi dưới có sông
có đất ta trồng có bãi ta chơi
Tiện đường sang Bộ tổng
thuận lối tới Trung ương
Nhà thoáng ráo kín mái
gần dân không gần đường"

Nơi dây Bác vạch chủ trương
Trường kỳ kháng chiến , kiên cường bước theo
Ung dung yên ngựa suối reo
Chiến dịch biên giới người trèo đỉnh cao
Chỉ huy thắng lợi tự hào
Khắp nơi đánh Pháp phong trào bừng lên
Quyết tâm giải phóng Điện Biên
Giao cho Đại tướng toàn quyền chỉ huy
Niềm tin giửi trọn người đi
Quân ta toàn thắng diệu kỳ, lệ rưng...

Đường về dừng trước đền Hùng
Nước non Bác cháu lo chung giữ gìn
Trào dâng hạnh phúc, niềm tin
Thủ đô yêu dấu vạn nghìn cờ sao..
Bác đưa tay vẫy đồng bào
Nghe lời Chủ tịch, giọng cao, ấm lòng!

Công trường, nhà máy, ruộng đồng
Người thăm, dân đón ngóng trông reo mừng
Xắn quần tát nước bờ mương
Lên tầu lướt dóng đại dương hạm kỳ

Quyết tâm chống Mỹ chẳng di
Tự do độc lập không gì quý hơn
Quân dân hào khí căm hờn
Chiến tranh phá hoại không sờn hiểm nguy
Súng vang, chiến thắng diệu kỳ
Bác ra trận địa tặng huy hiệu Người

" Miền Nam trong trái tim tôi "
Con đường đánh Mỹ, Bác ngồi vạch ra
Chi viện chiến lược vượt qua..
Trường Sơn rực lửa, bài ca Anh hùng

Nỗi lòng nung nấu tột cùng
Luyện tập leo núi, xuyên rừng vào Nam
Ước mơ thống nhất dâng tràn
Nay chưa tron vẹn, ruột gan chưa liền
Trái tim của vị Cha hiền
Trút hơi ngừng đập, oà lên nghẹn ngào

Khắp nơi đồng chí, đồng bào 
Tiếc thương vô hạn tuôn trào lệ rơi
Trời cao mưa trút không ngơi
Năm châu bốn biển ngậm ngùi tiễn đưa

Thù quân xâm lược, thi đua
Tiến công nổi dậy, địch thua chạy, hàng
Chiến dịch tên Bác lừng vang
Sài Gòn giải phóng huy hoàng cờ bay
Non sông thống nhất đẹp thay
Bắc Nam xum họp nồng say vẹn mười

Nhân dân, đất nước ơn người
Trí cao, tâm sáng, mắt ngời thấu xa
Hiến dâng tất cả, quên nhà
Gương trong như ngọc chiếu ra mọi chiều

Học, làm theo Bác bao điều
Hy sinh, cống hiến, yêu thương trọn đời

Thiếu tướng Hoàng Kiền


tin tức liên quan