Chùm thơ của tác giả Chu Công Dâu – Thái Bình Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:15 02/09/2017 Lượt xem: 729
Chùm thơ của tác giả Chu Công Dâu - Thái Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


Chân dung tác giả
 
  GẶP EM
 
Thoáng gặp em thôi lúc sáng đèn
Mới nhìn đôi mắt đã thân quen
Lời em nhè nhẹ như hương lúa
Bay suốt hồn anh trong giấc đêm
 
Cái dáng thơ ngây đẹp lạ lùng
Ngỡ em là một đóa hồng nhung
Trường Sơn vui lắm đêm trăng sáng
Cô gái Quảng Bình bao nhớ thương
 
Trong giấc mơ nồng anh gặp em
Vẫn nụ cười in một nét duyên
Tỉnh giấc nhìn trăng lòng thổn thức
Em thật hay là ..một phép tiên

 
Vĩnh Tuy 1977


 
NHỊP CẦU ANH XÂY
 
Bàn tay cầm súng hôm nào
Nay nâng sỏi đá xây cao trụ cầu
Cho dù sông rộng, sông sâu
Sông nào ngăn được nhịp cầu anh xây
 
Nhịp cầu  xây với em đây
Là tình yêu với  đất này Trường Sơn

 
Khe Hoa 6 . 1980
 
 
GẶP NHAU TRÊN TRƯỜNG SƠN
 
Ngày đi em cứ dặn dò :
“ Anh đi nhớ viết thư cho em nhiều,
Trường Sơn cảnh đẹp như thêu
Nhớ luôn anh, có em yêu đang chờ...”
Vào Trường Sơn ngỡ giấc mơ
Gặp em phá đá lại ngờ dáng ai
Em cười ửng đỏ vành tai:
“Anh đi em cũng ..tính bài... theo đi”
 
Rừng xanh núi biếc thầm thì:
Tình yêu đâu có tiếc gì ...tuổi xuân

 
Đa Ka Rông 12.1974
 


CHIẾC VÒNG TAY
 
Tôi nhìn em, em nhìn tôi
Chiếc vòng bạc bắt ánh trời long lanh
 
Rừng thì xanh , núi cũng xanh
Vòng tay sao lại hóa thành... của tin
 
Mắt xanh màu áo tôi nhìn
Tôi  với em cứ lặng im...cùng cười
 
Đỏ au đường,  đẫm nắng trời
Nhịp cầu vừa nối sáng ngời mặt sông
 
Tôi  cùng soi bóng trên vòng
Chiếc vòng hóa tấm gương trong nặng  tình
 
Duyên gì duyên thế lung linh
Chiếc vòng tay chuyện chúng mình- chuyện riêng

 
Hiền Ninh- Quảng Bình

 

Chu Công Dâu
Hội Trường Sơn Đông Hưng Thái Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan