" Bác ơi!" -Thơ Nguyễn Phương Liên - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:10 03/09/2017 Lượt xem: 760
  BÁC ƠI!

Bác ơi...!
Nhớ lắm bác Hồ ơi! 
Nhớ lúc Người đi trời mưa đổ 
Già - trẻ -gái -trai lệ tuôn rơi... 
Đất như xập ngay nơi con ở 
Vạn vật trên đời như héo khô...
Gánh nặng Giang sơn cả cuộc đời 
Độc lập tự do khắp muôn nơi 
Lo cho em nhỏ vui đón tết...
Trung thu vành vạnh sáng trang rằm! 
Thâu đêm bác thức hướng về rừng... 
Thương đoàn dân công manh áo mỏng 
Bác ngủ làm sao cho yên lòng...
Mỗi độ xuân về vui tết đến! 
Tuổi già...bác biếu lụa mừng xuân 
Giao thừa , cả nước ...
Tim rạo rực! 
Nuốt từng lời... 
Ấm đọng tiếng thơ ngân...
Nhớ lắm Bác ơi... 
Mỗi mùa thu thay lá... 
Nắng Ba Đình nghèn nghẹn...
Dòng người vào thăm lăng...
trong tiếng nấc đau lòng!
Màu mây trắng...
Để tang người muôn thuở
Chúng con hôm nay...
Tiếp bước Bác ngày ngày.


 

Cao nguyên Lâm Đồng 2-9-2017
Nguyễn Phương Liên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 

tin tức liên quan