"Cùng nối những vần thơ" - Hoàng Kiền - Phạm Sinh

Ngày đăng: 02:04 04/09/2017 Lượt xem: 861
CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ


VỀ QUÊ - VUI VƯỜN

Đêm rằm nằm mái nhà tranh
Trăng chui qua liếp, năm canh mọt nghiền
Khơi dòng ký ức bừng lên
Đó lờ, trâu cỏ, viên điền dọc ngang
Đôi chân mài đất đường làng
Đói cơm, ngô, sắn, khoai lang nên người
Bôn ba khắp cả đất trời
Dấu chân để lại, dấu đời mở ra
Việc công mãn nhiệm đường xa
Ta về vui cảnh quê nhà thân yêu
Quê hương thấm đẫm bao điều 
Ngắm trâu, câu cá, thả diều, ngâm thơ...
 
Hoàng Kiền

Đêm nằm vẫn cứ trong mơ
Sắc xanh áo lính dưới cờ vàng sao
Xưa đánh Mỹ, chung chiến hào
Nay đời thường, ngỡ ngày nào bên nhau
Chung tay bắc những nhịp cầu
Tình quê, nghĩa bạn bền lâu rạng ngời...

Phạm Sinh

tin tức liên quan