" Lửa lò đã nhóm" - Thơ Trần Thanh Tịnh - Hội viên Trường Sơn - Hà Nội

Ngày đăng: 06:54 21/09/2017 Lượt xem: 890

Chân dung tác giả

LỬA LÒ ĐÃ NHÓM
 
Lò nung đã nổi lửa rồi 
Bà con yên trí cứ ngồi chờ xem 
Củi khô ,củi ướt tèm lem 
Lần này nhất định là đem bỏ lò

Củi tươi ,củi mục nhỏ, to
Một khi đã quyết bỏ lò cháy luôn 
Trước là lột mũ cánh chuồn
Ngồi chơi xơi nước có buồn hay không? 
Nếu cần tay khóa chân gông
Kiểm tra bổ nhiệm có gồng gánh nhau
Bài trừ các loại sân sau
Thu hồi các loại chia nhau lãi ngoài
Nào là quản lý đất đai 
Nào là "BOT" với lâu đài mới xây 
Tất các lĩnh vực lần này 
Thanh lọc hết lũ sâu rầy hại dân
Lần này quyết định ra quân 
Tổng vệ sinh để lòng dân tin vào.




Trần Thanh Tịnh
( Hội viên Trường Sơn - Hà Nội)
tin tức liên quan