Xướng, họa thơ về Rằm Trung thu của Hội viên TS Phạm Văn VIệt

Ngày đăng: 02:28 03/10/2017 Lượt xem: 763
XƯỚNG HỌA THƠ VỀ RẰM TRUNG THU
CỦA HỘI VIÊN TS PHẠM VĂN VIỆT

 
  RẰM TRUNG THU
(Xướng)

Rực rỡ vầng trăng đứng giữa trời 
Nhẹ nhàng toả sáng khắp ngàn nơi 
Hoa thơm gió thoảng mây chào đón 
Đất dịu sương giăng lá vẫy mời 
Rộn rã sân đình vui phá cỗ
Tưng bừng ngõ xóm múa lân chơi 
Đời đang ấp ủ nhiều mơ ước
Hạnh phúc trào dâng mãi rạng ngời!


Phạm Văn Việt


ĐÊM TRUNG THU
(Họa)

Đêm thu rạng rỡ ánh sao trời
Óng ả tơ vàng dạo khắp nơi
Kẹo, mứt, đèn xinh em nhỏ đón
Trà, Thơ, rượu quý cụ già mời
Chị hằng vẫn đợi người chia cỗ
Chú cuội đang chờ bạn rủ chơi
Thỏ ngọc đùa mây cười nhảy nhót
Đồng ca bản nhạc ánh trăng ngời

 
01/10/2017
Suối Mai

tin tức liên quan