Truyện thơ" Truyền thuyết hoa Tường vi" - Thơ Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:49 16/10/2017 Lượt xem: 2.271

Truyện thơ
TRUYỀN THUYẾT HOA TƯỜNG VI

Chuyển thể từ Sự tích hoa Tường Vi (nguồn Internet) 
Hoàng Đại Nhân

 

Tường vi* hồng thắm xinh xinh
Nở trong nắng sớm lung linh dưới trời
Loài hoa tinh khiết rạng ngời
Mang theo truyền thuyết muôn đời còn ghi.

Truyện xưa: Công chúa Tường Vy
Dung nhan kiều diễm kém gì Tắc Thiên**
Thướt tha mái tóc nhung huyền
Làn môi thắm đỏ… đảo điên bao chàng

Nước da trắng đẹp mịn màng 
Giọng ca thánh thót ngân vang núi đồi
Suối trong, đàn cá ngừng bơi
Gió như ngưng thổi, chim trời dừng bay…

Bao chàng trai ước một ngày
Nhờ người mai mối nối dây tơ hồng
Nhưng vua cha lại chờ mong 
Chọn chàng phò mã thuộc dòng cao sang.

Bỗng một ngày, chuyện trái ngang
Tường Vy nhuốm bệnh chuyển sang hiểm nghèo
Vua truyền trăm núi ngàn đèo
Tìm thầy lang giỏi, giải treo rõ ràng:

- “Ai mà cứu chữa được nàng
Chọn làm phò mã, ngai vàng sẽ trao”.
Ngày kia một lão phu vào
Nói rằng: “Bệnh ấy lang nào cũng thua,

Nếu ai vâng lệnh đức vua
Trèo lên núi đá cao vừa chạm mây
Hái bông hoa trắng cầm tay
Về dâng nàng ngửi, bệnh này tiêu tan”.

Mấy ngày nay bệnh tình nàng
Càng thêm trầm trọng, da vàng xanh xao
Đã bao người vượt núi cao
Trở về tay trắng, lòng ngao ngán sầu

Chàng tiều phu trẻ vào chầu
Cúi mình dâng đóa hoa màu trắng tinh
Tự nhiên công chúa rùng mình
Mắt nàng hé mở, môi xinh mỉm cười

Diệu kỳ thay đóa hoa tươi
Giúp nàng khỏe lại, dáng người thêm xinh
Vua truyền mở tiệc linh đình
Phong chàng phò mã triều đình từ đây

Niềm vui chẳng được bao ngày
Bỗng đâu tin dữ tới ngay ngai vàng
Biên cương, quân giặc tràn sang
Vua sai phò mã lên đàng cầm quân

Chia tay thương nhớ bội phần
Hẹn ngày thắng trận, thu quân trở về.
Ngàn trùng xa cách sơn khê
Nhờ chim chuyển cánh thư về trao nhau

Nhưng rồi ngày tháng trôi mau
Cánh thư chẳng đến, nát nhàu con tim
Nàng ra bờ suối chờ tin
Bỗng chim mang tới…, con tim rụng rời

Chẳng may chàng đã thác rồi
Toàn quân chiến thắng nhưng người qui tiên
Hay tin, nàng gục xuống liền
Gieo mình xuống thác cuồng điên tung trào.

Từ nơi nàng đứng trên cao
Đẫm dòng nước mắt nghẹn ngào hôm qua
Hôm nay bỗng mọc loài hoa
Dáng hình giống tựa loài hoa hôm nào

Sắc màu hồng thắm thanh tao
Nở bên dòng thác ào ào nước tuôn
Biết bao du khách đau buồn
Nhìn hoa soi bóng y khuôn mặt nàng.

Loài hoa từ đó được mang
Cái tên yêu quý- tên nàng Tường Vy.

-----
Sài Gòn, ngày 12/10/2017 
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

--------------------------------------------------------------------------------------

(*) Tường vi (tên khoa học: Rosa multiflora) còn nhiều tên gọi khác như tầm xuân nhiều hoa, hồng nhiều hoa, tường vi Nhật, dã tường vi… là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Hoa Tường vi có nhiều màu: hồng phớt, tím nhạt hoặc trắng. Tường vi là biểu hiện của tình yêu- một sự yêu thương da diết, là sự thổ lộ tâm tình là lời yêu thương gởi trao của đôi lứa (nguồn Internet).
(**) Võ Tắc Thiên: Nữ hoàng đẹp nổi tiếng của Trung Hoa (642-705).


tin tức liên quan