Gặp em “ Những ngôi sao xa xôi ” thơ Nguyễn Hoàng Lan

Ngày đăng: 02:56 14/11/2017 Lượt xem: 1.103

 

Gặp em “ Những ngôi sao xa xôi ”
 

Lại gặp em những cô gái thanh niên xung phong
Trên tuyến đường Trường Sơn trong thời chống Mĩ
Những khuôn mặt thân quen , bình dị
Có trái tim hồng yêu nước, quên thân
Các em làm nhiệm vụ trên tuyến đường trường sơn
Nhiệm vụ của em không ai từng  nghĩ đến ?
Phá bom mìn , san lấp những hố bom
Để những đoàn xe ngày, đêm vào Nam đánh giặc
Giải phóng Miền Nam , bảo vệ Độc lập tự do
Chủ quyền thiêng liêng lời dạy của Bác Hồ

Phương Định, một cô gái sống nơi thành đô
Mới tròn mười tám em xung phong ra trận
Theo tiếng gọi thiêng liêng khi Tổ Quốc cần
Khuôn mặt em đến bình dị lạ thường
Có bím tóc dày, con mắt nhìn xa xăm ấy
Cái tuổi trăng tròn bao nhiêu người để ý
Nơi phố phường phố xá, người đông
Qua cửa sổ nhà em, nhìn thấy con đường
Hoa bằng lăng tím thoang thoảng đưa hương
Màu tím thương thương của tuổi hẹn hò
Tiếng bạn bè gọi nhau đi ăn kem đường phố
Nhớ con đường Hồ Tây vào những đêm đông
Căn nhà nhỏ của em thu mình trong ngõ vắng
Có tiếng rao đêm của chị bán hàng trên phố
Em lặng nhìn mắt đăm chiêu không dấu nổi
Nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương… !
Ngày ấy, em rời xa chốn thành đô, xa tổ ấm
Tạm biệt người mẹ thân yêu tuổi đã xế chiều
Xa mái trường , xa con đường thân quen đó !
Nơi em đến là nơi đầy gian khổ
Bom đạn cày lở loét những hố bom
Nhiệm vụ em làm, bấp chấp mọi hiểm nguy
Chân đang chạy mà vẫn nhiều bom chưa nổ
Không khí bàng hoàng , khói, đất bay lên
Trên đầu, máy bay đang ì ầm thách thức
Trinh sát rè rè, phản lực ầm ầm lao theo
Rồi một loạt bom, rung chuyển đất trời
Đồng đội em, bị lấp dưới hố bom kêu thét!
Cánh tay em bị gãy tự bao giờ ?
….
Thử thách bên mình, quyết không sợ hi sinh
Bấp chấp hiểm nguy coi thường gian khổ
Bởi trong em đã có một niềm tin:
“ Độc lập, tự do sáng ngời chân lí ”
Đánh giặc  xong rồi, em lại thích hát dân ca
Cùng đồng đội em vẫn hát bài Ca-Chiu-Sa ấy
Lòng lạc quan làm để làm nên thắng trận
Đại thắng mùa xuân làm đẹp mãi mùa xuân
Một tiếng vang trên trường quốc tế
Của đất trời Việt Nam cho đến mãi mai sau

Đồng đội em là những ngôi sao sáng trên bầu trời
Vẫn lấp lánh sáng ngời một niềm tin không tắt
Đã làm nên bức tượng đài trên đỉnh núi Trường sơn
Là bản anh hùng ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng
Bài dạy hôm nay trên bục giảng
Anh thắp sáng niềm tin cho những thế hệ mai sau.
 
                                     Nguyễn Hoàng Lan
                      ( 367- Quang Trung- Phú Hải- TP Đồng Hới)

tin tức liên quan