" Hoa Ban thắm Biên cương" - Thơ Hoàng Đại NHân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 01:13 17/11/2017 Lượt xem: 638
THƠ ĐẾN TỪ TRANG: “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”
 
  HOA BAN THẮM BIÊN CƯƠNG
(Tặng Kim Hương - Nữ Bác sỹ Quân y)

Đến hôm nay anh mới hiểu ngọn ngành
Biết em yêu cành hoa ban màu đỏ
Một kỷ niệm suốt đời em còn nhớ
Mối tình đầu trong trận chiến năm xưa

Cành hoa ban rực rỡ giữa buổi trưa
Người lính trẻ ngắt vội vàng trao tặng
Chẳng dám nói, chỉ nhìn nhau im lặng
Mặc con tim vang nhịp đập rộn ràng

Giữa trận tiền giờ phút quí hơn vàng
Chia tay vội, anh phải về khẩu đội
Hiểu cho anh, dù anh chưa kịp nói
Đã thương rồi, đôi mắt nói nhiều hơn
.
Kỷ niệm xưa biết em vẫn đau buồn
Khi người thương ra đi không kịp nói
Đời lính chiến thì lúc nào cũng vội
Khi kẻ thù đang từng phút lấn sang

Đến hôm nay cuộc sống đã sang trang
Ban lại nở thắm khắp vùng biên giới
Đất nước mình đã lên trang sử mới
Máu bạn em đã tô thắm màu cờ

Viết đi em - viết tiếp những bài thơ
Hoặc em khóc cho vơi đi thương nhớ
Người đồng đội với cành ban một thủa
Đã hóa thành hoa ban thắm biên cương.

 

Sài Gòn 15/11/2017
Hoàng Đại NHân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan