Những linh hồn trong trắng - Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 10:32 02/12/2017 Lượt xem: 491
            Lê Trung Khiên
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.


     Tối 26/11/2017 tại “ Hang 8 cô” trên đường 20 Quyết thắng, đã diễn ra lễ cầu siêu để tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh cách đây 45 năm. Lễ cầu siêu được tổ chức đến ngày 04/12/2017. Là người đã công tác và chứng kiến sự kiện bi hùng trên; để tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh trên con đường huyền thoại, xin gửi đến bạn đọc bài thơ “ Những linh hồn trong trắng” tôi đã viết vào ngày các chiến sỹ ra đi. Bài thơ đã đăng trên tập “ Ký ức Trường Sơn” phát hành năm 2014.
 
                     NHỮNG LINH HỒN TRONG TRẮNG
 
                   Hôm nay các em không về nữa
                   Sau trận bom Mỹ trút xuống buổi chiều
Những phiến đá nghiệt oan lấp kín cửa
Văng vẳng rừng sâu tiếng các em kêu
 
Muốn vào với em trong hang sâu
Cửa hang lấp kín không lối vào
Tiếng xẻng cuốc, đôi tay trần đào bới
Đồng đội cầu mong phép nhiệm mầu
 
Từng ca nước gửi vào qua kẽ đá
Đã mấy ngày em chịu khát, không ăn
Những tiếng kêu yếu dần nghe không rõ
Hang sâu thăm thẳm các em nằm
 
Đồng đội lặng thầm nén đau thương
Tay run ứa lệ thắp nén hương
Hoa rừng Trường Sơn cài trên mộ
Viết tên em trên phiến đá bên đường
 
Đồng đội từ nay vắng các em
Tối tối điểm danh vắng từng tên
Bữa cơm hàng ngày giành bát đũa
Lo trong hang lạnh gửi chăn, mền
 
Mặt đường từ nay vắng tiếng ca
Không được chia vui đọc thư nhà
Vắng bóng gội đầu bên dòng suối
Không cùng vào rừng tìm hái hoa
 
Các em ở lại với Trường Sơn
Ngày đêm đón xe ra chiến trường
Mai ngày trở về cùng đồng đội
Đến viếng mộ phần nơi quê hương
                             Tháng 11/1972
tin tức liên quan