Chùm thơ của Lê Bích Ngọc và Trần Xuân Hà

Ngày đăng: 07:56 05/12/2017 Lượt xem: 582
CHÙM THƠ CỦA LÊ BÍCH NGỌC VÀ TRẦN XUÂN HÀ

 
Lê Bích Ngọc




Trần Xuân Hà




 
  KỶ NIỆM XƯA

Nhớ thời quân ngũ năm nao 
Em vào bộ đội mũ sao sáng ngời
Bàn chân dẫn lối muôn nơi 
Luồn rừng trèo núi dẫn người vượt sông
Xuân xanh mười tám má hồng 
Hỏi em bao tuổi có chồng hay chưa 
Bên tai văng vẳng tiếng thưa 
Em còn đánh Mỹ nên chưa anh à
Tiếng cười rộn rã vang xa 
Hòa vào tiếng suối thật là mến thương 
Bao năm sao mãi vấn vương 
Nhớ người năm ấy trên đường Trường sơn .


Macxcova 5/12/2017
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

 

XIN HẸN NGÀY VỀ

Bây giờ tuổi cũng đã cao
Nhớ thời quân ngũ mà nao nao lòng

Mười tám với những ước mong
Nhưng vì Tổ Quốc em không ngại ngần
Em nào đâu tiếc tuổi xuân
Trường Sơn vẫy gọi mạnh chân em vào

Cho dù vực thẳm đèo cao
Mở đường ra trận tự hào lắm thay
Gỡ bom,san hố chống lầy
Cho đoàn quân tiến ngày ngày vào Nam
Khó khăn em vẫn bền gan
Bom rơi đạn nổ muôn vàn hiểm nguy
Can trường em có sợ chi
Tuổi xuân phơi phới ngại gì anh ơi
Vẫn vui vẫn hát vẫn cười 
Hẹn ngày chiến thắng rạng ngời non sông

Bây giờ em chửa có chồng
Còn lo đánh giặc cho xong anh à
Mai ngày Nam Bắc một nhà
Về quê anh nhé chúng ta vui vầy
Đôi bên thưa với Mẹ Thầy
Xe duyên kết tóc chung xây mộng đời
Cuộc đời đẹp mãi anh ơi
Nước nhà thống nhất rạng ngời tương lai.

-----------
5/12/17
Trần Xuân Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng
tin tức liên quan