Chùm thơ hướng về ngày 22-12 của tác giả Bu Bông

Ngày đăng: 09:11 21/12/2017 Lượt xem: 2.804

CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22-12)
CỦA TÁC GIẢ BU BÔNG

 
 
Chân dung tác giả








  CÒN NHỚ MỘT THỜI

Nhớ một thời oanh liệt đã xa xôi
Nơi các anh vượt Trường Sơn chống Mỹ
Mũ tai bèo , ba lô , gạo ký (kg)
Hành quân đường dài gian khổ ..bom rơi
*
Thời chiến trường ấy đã qua rồi
Mảnh đạn bom cầy .. ăn cơm và vội
Nón cối dép lê vượt rừng ..chẳng mỏi
Cầm súng diệt thù ngại khó chi đâu
*
Trận càn qua anh gánh lấy nổi đau
Những vết thương loang lỗ nhuộm đầy máu
Không chút mảy may nếu ai .. chẳng thấu
Ý chí oanh hùng như Bắc đẩu chòm sao
*
Xa gia đình anh nhớ thương biết bao
Chiến đấu quên mình xá nào mạng sống
Bạn nằm xuống với đôi mắt bất động
Lửa cháy căm thù đầu súng bay ra
*
Anh nằm đó tôi thương lắm ..xót xa
Lửa căm hờn thẳng quân thù mà bắn
Làn đạn tuôn nhắm máy bay xông thẳng
Trận địa kiêu hùng xác giặc tả tơi
*
Ai đã nghe"Hãy nhớ lấy lời tôi"
Của anh hùng hy sinh Nguyễn Văn Trỗi
Một tấm gương yêu nước đầy sáng chói
Là vầng hào quang muôn lối..non sông
*
Hoà bình lập lại gia đình chờ mong
Các anh về khắp thân ròng vết tích
Tiếng súng tạm ngưng kẻ thù vây kín
Biên giới Tây Nam thêm lần nữa máu rơi
*
Biên giới phía Bắc lửa cháy rực trời
Máu lại đổ thôi rồi đất quê mẹ
Linh hồn anh hóa thành cơn gió nhẹ
Một bước không lui giữ vững đất nước mình
*
Và giờ đây tổ quốc đã yên bình
Thương các anh suốt đời mang thương tật
Và những anh nằm lại trong lòng đất
Suốt đời này mãi ghi nhớ ơn các anh.


9h/19/12/17
Bu Bông

 

BIỂN ĐẢO NHỚ MONG
(Viết về các chiến sĩ nơi hải đảo nhân kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam 22/12 .)

Em mong lắm nếu mình có kiếp sau
Vẫn theo anh nghiệp nhà binh lính chiến
Giữ vững non sông một lòng ta quyết tiến
Xây dựng hoà bình nơi biển đảo xa xôi
*
Ngọn hải đăng luôn soi rõ khắp nơi
Em vẫn yêu anh dù đơn côi bóng xế
Ở nơi đó thủy triều lên anh kể
Bão gió thét gào kinh sợ nếu chưa quen 
*
Cuối chân trời nếu phát hiện bóng đen
Sẵn sàng chiến đấu giữ vững miền biển cả
Nếu anh hy sinh... xin em đừng quỵ ngã
Cũng là anh góp sức mọn cho non sông
*
Thơ em viết gửi tới hải đảo nhớ mong
22 tháng 12 em vẫn thường trông đợi
Đoàn quân nhân ra đảo em sẽ tới
Dấu yêu à..anh mong chờ em ra ...!!!
*
Áng thơ tình gợi nỗi nhớ thiết tha
Gửi về anh nơi đảo xa cố gắng
Làm đời trai gian nguy vẫn thầm lặng
Mong yên bình cho quê mẹ thương yêu.


23h/19/12/17
BB(BuBông)

tin tức liên quan