Thơ hướng về ngày Thành lập Quân đội của Trần Thanh Hà Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 05:45 22/12/2017 Lượt xem: 1.096


CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI
CỦA TÁC GIẢ TRẦN THANH HÀ - BINH ĐOÀN 12

 
         Nhân ngày thành lập QĐNDVN, Trần Thanh Hà xin gửi đến đồng chí,đồng đội lời chúc sức khỏe,chúc những người lính nơi Biên giới,Hải đảo luôn vững vàng tay súng bảo vệ biên cương.
            Xin gửi tới đồng chí, đồng đội và những CCB chùm thơ viết về những người lính.
           

            Trần Thanh Hà
            Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng
 
 
Chân dung tác giả


* * *




  CANH GIỮ BIÊN THÙY

Đời trai dẫu có nhuốm phong sương
Vẫn cứ hiên ngang mỗi bước đường
Chẳng sợ hy sinh và vất vả
Đâu nề khó nhọc với đau thương
Biên thùy giục bước đi muôn nẻo
Đất mẹ quân hành đến mọi phương
Đồng đội đêm ngày còn đứng gác
Hiểm nguy,gian khổ vẫn kiên cường.


21/12/2016.
Thanh Hà



TRÊN CHỐT TIỀN TIÊU

Đông về rừng núi phủ mờ sương
Súng vẫn chắc tay mỗi bước đường
Giữ vững biên thùy đây bờ cõi
Canh phòng Biên giới đó quê hương
Cho dù gian khó luôn bền chí
Mặc kệ nguy nan vững lập trường
Tổ quốc trong anh là máu thịt
Đêm ngày canh gác giãi biên cương


21/12/2015
Thanh Hà



LÍNH BIỂN
(Tặng những người lính nơi biển đảo tiền tiêu)

Chẳng ngại hy sinh ở chiến trường
Kiên trì bám biển, đảo quê hương
Xua bầy cướp nước ra bờ cõi
Vùi xác quân thù xuống Đại dương
Cưỡi sóng muôn trùng canh đất mẹ
Lênh đênh vạn lý giữ biên cương
Quê nhà để lại bao niềm nhớ
Vững bước xông pha mọi nẻo đường


22/12/2014
Thanh Hà



CANH GÁC NGOÀI KHƠI

Đất nước thanh bình vẫn có anh
Ngày đêm giữ biển mãi màu xanh
Ngoài khơi kẻ địch luôn dòm ngó
Trên biển quân thù vẫn cố tranh
Mất mát, hy sinh nào kể xiết
Đau thương,khổ cực nói sao đành
Nhưng vì Tổ quốc bền tay súng
Đất nước thanh bình vẫn có anh.


23/12/14.
Thanh Hà

tin tức liên quan