Thơ: THÁNG 12 của tác giả Bùi Hữu Tuyến

Ngày đăng: 02:56 22/12/2017 Lượt xem: 873
THÁNG 12

                          Bùi Hữu Tuyến

Hẹn nhau về nguồn cội tháng 12
Trời trở rét, đông đến rồi đang đợi
Ngày ngắn dần và đêm dài vời vợi
Háo hức về sởi ấm tháng 12. 
 
Năm năm rồi tình cảm chẳng mờ phai
Kể nhau nghe một thời trai trẻ
Nỗi nhớ xốn xang tâm can cào xé 
Cuồn cuộn trào dâng ẩn chứa tình sâu 
 
Ta về nơi kho tuyến đợi chờ nhau
Cảng dấu kín những tàu dầu trong kí ức
Người lính kho xăng đồng tâm hiệp lực
Vẫn vui đùa vất vả cũng như không…
 
Nay trở về trong hơi ấm mùa đông
Xuân Thiều ơi!  Sóng vỗ về yêu dấu
Sử tích năm xưa ông cha nung nấu
Liên Chiểu bây giờ kiêu hãnh đẹp xanh hơn. 
 
Giữa đông rồi cảm nhận chút cô đơn
Gặp lại nhau trong bộn bề nỗi nhớ
Mỗi thời khắc chìm trong từng hơi thở
Quyện vào lòng hạnh phúc, niềm vui ?
 
Kỉ niệm xưa đâu dễ chôn vùi
Dù xa nhau, ai cũng còn tiếc nuối
Kí ức xưa vẫn vụng về xâu chuổi
Để Hội chúng mình sâu nặng tháng 12.
                                                                                                                       





































 
tin tức liên quan