" Mùa xuân tiễn anh" - Thơ Nguyễn Sáu

Ngày đăng: 07:29 30/12/2017 Lượt xem: 973
THƠ ĐẾN TỪ TRANG: “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”

 
Chân dung tác giả

* * *

  MÙA XUÂN TIỄN ANH
 
Mùa xuân đến sắc Mai vàng óng ả
Cũng là ngày anh từ giã quê hương
Phận làm trai dũng bước ở chiến trường
Khi Tổ Quốc yêu thương đang vẫy gọi

Chiều đưa tiễn em nghẹn ngào khẽ nói
Ở biên cương giữ bờ cõi yên lành
Nơi quê nhà em vẫn đợi chờ anh
Xuân lại tới những cành Đào hé nở

Bông Cúc thẳm lung linh mầu nhung nhớ
Kỷ niệm xưa ướp trang vở đong đầy
Một mối tình đẹp lắm tuổi thơ ngây
Nơi tiền tuyến lúc sum vầy đồng đội

Anh có nghĩ nhớ về em mỗi tối
Vẫn đêm dài ấp ủ nỗi chờ mong
Yêu và thương canh cánh ở bên lòng
Hằng canh thức mắt dõi chong vò võ

Muốn trao gửi một nụ hôn vào gió
Tặng cho người trước hoa cỏ mùa xuân
Cánh thư em viết đều đặn mỗi tuần
Nay đã chẵn hai mùa xuân em đợi

Tròn nghĩa vụ anh về may áo mới
Xin mẹ thầy sắm lễ với trầu cau
Nghĩa phu thê ôi hạnh phúc thắm màu
Vui cuộc sống cùng bên nhau trọn kiếp .


Nguyễn Sáu

tin tức liên quan