" Thỉnh em" - Thơ Minh Phú Hội viên TS Sư đoàn 471

Ngày đăng: 05:34 03/01/2018 Lượt xem: 669
 
Chân dung tác giả



Nghĩa trang A Lưới - Nơi tác giả đến tìm mộ em
  THỈNH EM
( Tâm trạng trong lần đi tìm mộ em vào ngày cuối năm)

Năm mười bẩy tuổi em đi
Năm mười chín tuổi đã hy sinh rôi
Than ơi cũng một kiếp người
Đội trời đạp đất môt thời chiến chinh
Khôn chi súng đạn đao binh
Đến khi nằm xuống một mình tha hương
Quê người đất khách vùi xương
Nấm mồ vô chủ khói hương lạnh lùng
Chỉ còn một cái tên chung
Vô danh Liệt sĩ Anh hùng nước Nam
Mẹ cha chờ mãi lụi tàn
Anh em tìm kiếm cách ngàn dặm sương
Có còn nhung nhớ quê hương
Chỉ nơi gối đất nằm sương nơi nào
Nay anh đã cắt công vào
Tìm em chẳng biết noi sao cho vừa
Đành tâm nhờ các thầy Chùa 
Kêu em chẳng thấy em thưa điều gì
Linh thiêng mượn gió bẻ ghi
Chì cho anh đón em đi... muộn rồi
Cả nhà mong lắm em ơi
Hãy về bên mẹ là nơi em nằm
Cũng vừa cạn tháng hết năm
Đừng im lặng nữa ngàn năm xa nhà
Vài lời thỉnh gọi thiết tha
Khôn thiêng thi hãy về nhà đi em !


Minh Phú
Hội viên TS Sư đoàn 471

 

tin tức liên quan