" Mơ nhớ Trường Sa" - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 11:03 03/01/2018 Lượt xem: 709







(Cây Phong ba (Bàng vuông) được Thiếu tướng Hoàng Kiền mang từ Trường Sa về trồng tại Bảo tàng Đồng Quê)

* * *
Cây Phong ba chốn Trường Sa
Đem về tôi vọng tinh hoa đất trời
Một thời đạp sóng trùng khơi...
Trong mơ tôi lại nhớ thời Trường Sa

PS



 

 

 
Chân dung tác giả

MƠ NHỚ TRƯỜNG SA

Đêm qua mơ nhớ Trường Sa
Tám năm tôi đã trải qua miệt mài
Cùng đồng đội góp trí trai
Đắp xây thành luỹ pháo đài hiên ngang
Tung bay cờ đỏ sao vàng
Chủ quyền biển đảo vẻ vang nước nhà

Bàng vuông, bão táp, phong ba
Mang từ quần đảo Trường Sa về trồng
Trải qua đã mấy mùa đông
Nguy nan những tận bão dông dập vùi
Vươn lên sức sống không lùi
Vững vàng dáng đứng hương mùi đảo xa
Những tên bền đẹp như hoa
Khen anh Bộ đội của ta tuyệt vời
Loài cây trụ giữa trùng khơi
Bên người chiến sĩ giữ trời biển Đông
Ngày đêm luyện tập canh phòng
Tình yêu Tổ quốc sáng lòng quyết tâm

Sáng nay nhẹ bước nâng chân
Trào dâng kỉ niệm, mấy vần thơ ra
Bỉnh Di kết nối Trường Sa
Bảo Tàng lưu mãi đậm đà thân thương
Phong ba - Bão táp - Bàng vuông
Lớn cùng đất nước kiên cường vươn lên.


Thiếu tướng Hoàng Kiền
 

tin tức liên quan