Chùm thơ của tác giả Đỗ Mơ đến từ Bạc Liêu

Ngày đăng: 08:41 12/01/2018 Lượt xem: 708
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ ĐỖ MƠ - BẠC LIÊU




* * * 


Chân dung tác giả
* * * 

 
 
HOÀI NIỆM TẾT
Cuối năm rồi nỗi nhớ cứ đầy vơi
Hoa xương rồng nở vàng bên lối nhỏ
Ngày xưa kia khi tuổi còn thơ bé
Mong tết về lòng lại thấy nôn nao
*
Buổi cuối đông bầy nhỏ hay ồn ào
Khoe áo quần mẹ mới vừa mua sắm
Tôi cũng hay luôn đem ra nhìn ngắm
Chiếc áo hoa trông đẹp biết nhường nào
*
Thế mà giờ tuổi cũng đã cao cao
Nhớ thời bé sao thật là hạnh phúc
Dẫu có đến trăm bộn bề khổ cực
Mẹ vẫn luôn lo sắm tết cho con
*
Cây xương rồng giờ đây vẫn còn non
Hoa vàng nở vào mùa đông lạnh giá
Bấm ngón tay mong tết mau đến quá
Nhận lì xì mừng tuổi buổi đầu năm !!!
 
 

ĐÔI MẮT EM
Đôi mắt trong veo, mắt trong veo
Nhớ đêm trăng sáng mãi nhìn theo
Thuyền ai đậu trong đôi mắt ấy
Nước đẩy thuyền trôi chẳng phải chèo
*
Đôi mắt huyền đen gợi bao điều
Nhớ nhung, thương mến biết bao nhiêu
Đã làm đắm say lòng quân tử
Chẳng nỡ rời xa đôi mắt yêu

Đôi mắt tròn đen, đôi mắt em
Sao trời rơi xuống giữa màn đêm
Lung linh đậu vào đôi mắt ấy
Để cho anh chẳng thể nào quên
*
Đôi mắt mơ màng, đôi mắt em
Trời thu lấp lánh ánh sao đêm
Long lanh hạt ngọc in trong mắt
Để cho anh cứ mãi muốn thèm

Đôi mắt yêu đời, đôi mắt em
Xa xa giọng hát vọng bên thềm
Trăng thu chìm trong đôi mắt ấy
Xa rồi vẫn nhớ mãi không quên !


Bạc Liêu: ngày 11/1/ 2018
Đỗ Mơ

tin tức liên quan