" Kết nối tình thơ" - Thơ của tác giả Kim Hương

Ngày đăng: 08:55 23/01/2018 Lượt xem: 772
         Nữ CCB  Quân y Kim Hương là thành viên của Trang thơ “ NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH ”. Yêu mến Trường Sơn chị đã sốt sắng tìm đến chuyên mục thơ của Trang Thông tin Trường Sơn và chị đã gửi tới Ban Biên tập một số bài thơ hay đậm sắc lính và đầy ý nghĩa… Vừa qua Kim Hương là đại biểu thay mặt cho Ban Quản trị Trang thơ “ NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH ” đi dự đại hội lần thứ nhất Câu lạc bộ thơ Việt Nam trên facebook - Một tổ chức thành viên của Câu lạc bộ thơ Việt Nam được tổ chức tại khu di tích Lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ. Trước khi về dự đại hội Kim Hương đã viết bài thơ “ VỀ MIỀM ĐẤT TỔ” để chào mừng đại hội ( bài thơ này đã được giới thiệu trên Trang Thông tin Trường Sơn ngày 15 tháng 01 năm 2018).
         Hôm nay bằng những gì tìm thấy qua cuộc hội ngộ các thi huynh, thi hữu và cảm xúc vui mừng về thành công của đại hội lần thứ nhất Câu lạc bộ thơ Việt Nam trên facebook. Kim hương lại viết để rồi một tác phẩm chứa chan tình yêu đất Tổ; sâu đậm và nồng say tình bạn, tình thơ lại được ra đời.
Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin Trường Sơn bài thơ này:

 


Tác giả Kim Hương

 


 
  KẾT NỐI TÌNH THƠ

Hội tan rồi... chia tay nhé Người ơi
Chiều Đất Tổ nắng xuân vương nhè nhẹ
Hạt nắng buồn... níu bờ vai khe khẽ
Sợi gió nào... đùa mái tóc em bay..
Chia tay Anh... mãi nhớ nhé nơi này
Người Đất Tổ nghĩa tình đằm thắm quá
Gặp lần đầu ..mà lòng xao xuyến lạ
Cứ ngọt ngào... như có cả... mùa xuân.
Đi bên Anh...Lễ viếng Lạc Long Quân
Em đã thấy ..đôi mắt Anh ngấn lệ
Trái tim em.. cũng rung lên khe khẽ
Lòng nghẹn ngào... nhớ lại thuở khai sinh.
Lửa trại đêm sưởi ấm cả nghĩa tình
Sáng bập bùng ... em thêm hồng đôi má
Làn điệu Xoan mượt mà ..tha thiết quá
Vọng xưa về.. ơn nghĩa Mẹ Âu Cơ.
Đất Tổ ơi ! Thương nhớ tự bao giờ
Cả khán phòng rợp màu hoa rạng rỡ
Một vườn yêu đã bao ngày ươm nụ
Để bây giờ... bung trái ngọt .. TÌNH THƠ.


Đền Hùng 21 -01-2018
Kim Hương

 

tin tức liên quan