" Đêm" - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 09:01 12/02/2018 Lượt xem: 765
ĐÊM
Đêm về đàn dế ca vang
Thương con chim nhỏ lang thang lạc đàn
Tiếng kêu réo rắt thở than 
Giật mình tỉnh giấc chứa chan cõi lòng

Xuân về còn lạnh giá đông
Mưa bay phảng phất đậu bông mai, đào
Nhìn trời vắng lặn trăng sao
Nhớ về một thuở chiến hào tiền phương

Xông pha xẻ núi mở đường
Vận chuyển chi viện chiến trường tiến công
Quyết tâm thống nhất non sông
Tuổi xuân ý chí sáng lòng dậy khơi

Đêm khuya đứng gác sườn đồi
Dõi đôi mắt ngắm sao trời lung linh
Tay ôm cây súng bên mình
Ánh sao chiếu xuống bóng hình hiên ngang

Đêm nay đứng ở đầu làng
Bao nhiêu kỉ niệm xốn xang muôn bề
Ra đi giữ trọn lời thề
Đánh tan giặc Mỹ ta về quê hương

Mưa rơi hoà quyện màn sương
Gió bay lay nhẹ đầu tường cánh lan
Bừng lên lòng dạ chứa chan 
Nhớ về một thuở đại ngàn Trường Sơn.


Bỉnh Di - Giao Thịnh - Giao Thuỷ - Nam Định
03 h đêm 12/2/2018
Hoàng Kiền
 
BÌNH VÀ HỌA

         Những "kỷ niệm" ùa về để lòng "xốn xang" trong đêm lạnh khi mùa xuân đang về. Tướng quân lại trở dậy trong đêm khuya thanh vắng trải lòng với những cảm xúc dạt dào nhớ một thủa Trường Sơn và sâu lắng trong tình quê đất mẹ Bỉnh Di.
Bùi Thanh Bình
 


       Đêm lại về với những giấc mơ xưa
       Dòng kí ức chảy tràn qua miền nhớ
       Những niềm riêng hóa thân thành câu chữ
       Thành lời thơ nức nở giữa canh tàn
       Đêm ! Mơ hoang - một mình bên chiếc bóng
       Mãi trọn đời - hoài vọng một Trường Sơn !

       Trịnh Minh Thục

tin tức liên quan