" Tết này lệnh cấm biếu quà" - Thơ Trần Thanh Tịnh Hội viên TS Đường ống Xăng dầu và nhóm bình họa

Ngày đăng: 05:52 15/02/2018 Lượt xem: 419

* * * * * * *
TẾT NÀY LỆNH CẤM BIẾU QUÀ

         Lại một cái tết nữa sắp đến - Không biết cái cảnh này nó còn tái hiện nữa không, mặc dù năm nay có lệnh cấm triệt để…
 
VỪNG ƠI!
Vừng ơi hãy mở cửa ra 
Đừng để em đợi người ta trông vào 
Chúc tết thì chẳng làm sao 
Cuối năm em tới để chào chút nha 
Cảm ơn trong năm vừa qua 
Dự án lớn nhỏ Vừng đà giúp em 
Cớ sao để đợi bên thềm
Chia chác khắp chốn ấm êm rồi mà 
Vừng ơi hãy mở cửa ra
Em vào gặp chị chút là đi ngay 
Phong bì em để trong này 
Quýt làm cam chịu em bày lên trên 
Bí mật em không ghi tên 
Nhận là Vừng nhớ thằng em Vừng à..
Vừng ơi hãy mở cửa ra...

 
Trần Thanh Tịnh
Hội viên TS Đường ống Xăng dầu


 
 
BÌNH VÀ HỌA
 


Tên “Vừng” nhưng đấy "loài người"
Chút quà gửi đến ai đời không vui
Tiền này chẳng phải của tôi
Xin "Vừng" cứ nhận để rồi... phát, ban

Phạm Sinh
 
Chắc là trong cổng có đường...
Nếu không thì cũng có phương kiếm tiền...
Nếu Vừng không mở cửa liền...
Tiền đồ năm tới về miền hoang sơ...

Xuân Nghệ
 

tin tức liên quan