" Em không yếu đuối" - Thơ Nguyễn Văn Cư

Ngày đăng: 06:12 15/02/2018 Lượt xem: 538

THƠ ĐẾN TỪ TRANG: “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”

 
Nguyễn Văn Cư
* * *


 
       Nhân ngày Lễ tình yêu xin tặng các bạn trẻ đang làm nhiệm vụ ở vùng biển, hải đảo của tổ quốc và thân tặng vợ chồng thiếu uý Nguyễn Việt Anh hải đội 301 Bộ tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam.

EM KHÔNG YẾU ĐUỐI

Anh đừng nghĩ em khóc là yếu đuối
Chỉ là vì yêu anh quá đi thôi
Cuộc chia ly nào mà chả bồi hồi
Chẳng bịn rịn, không ít nhiều nước mắt

Mẹ em đã từng tiễn cha đi đánh giặc
Cũng bùi ngùi trước lúc chia ly
Ngày ấy ra đi đâu có hẹn ngày về
Mẹ vẫn vững thay cha lo mọi việc

Bây giờ đất, biển, trời quê mình xanh biếc.
Anh ra đi giữ đất Nước yên bình
Giữ những gì mà lớp cha anh
Đã đánh đổi cả bằng xương bằng máu

Chỉ mong anh bền gan phấn đấu
Làm trọn nghĩa vụ phận làm trai
Mọi việc ở nhà em sẽ gánh vác thay
Như Mẹ em thay cha cái thời đi đánh giặc.

Phút chia tay vốn em mau nước mắt
Chỉ là vì yêu anh quá ấy thôi
Cũng như Mẹ em ngày trước anh ơi
Không yếu đuối anh cứ yên tâm nhé...!

Vẫn biết ngày tình nhân em một mình cô lẻ
Nhưng tinh yêu đâu cứ phải là gần
Em tự hào trong tình yêu của chúng mình
Trong hạnh phúc của tình yêu đất nước

Nơi đảo xa hay trên tàu mênh mông sóng nước
Có tình yêu em dành trọn cho anh..!


14.2.18
Nguyễn Văn Cư

tin tức liên quan