" Sự tích hoa Dã quỳ" - Thơ Lê Bích Ngọc Hội viên TS Sư đoàn 472

Ngày đăng: 06:53 20/02/2018 Lượt xem: 638
SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ 
(Chuyển từ truyện sang thơ xin tặng các bạn yêu hoa)
 
 

Tác giả Lê Bích Ngọc



Chuyện xưa ở một buôn làng 
Xa xôi hẻo lánh tên là Lasiêng
Có nàng thiếu nữ rất duyên 
Lưng ong tao nhã nét huyền thanh tao

Nàng đẹp tựa ánh trăng sao
Bao chàng theo đuổi ước ao đến gần 
Nhưng nàng không chịu chẳng cần 
Tim nàng trao gửi cho chàng H'Lang

Thề non hẹn biển cùng chàng 
Chờ ngày kết tóc đưa nàng về dinh
Chuyện tình ngỡ chắc đinh ninh
Sẽ được như ý thắm tình nồng say

Không ngờ bão táp đến đây 
Chia đôi dòng nước rẽ mây cắt rời
Con trai tộc trưởng là người
Gian nanh xảo trá coi trời bằng vung

 
  Ngày đêm mong đợi sẽ cùng
Xây mơ mộng ước sống chung một nhà 
Bị nàng từ chối hắn ta
Dùng mưu thâm độc chia xa hại người


Một ngày nắng đẹp quang trời 
Người yêu lên rẫy đặt mồi săn nai
Chàng đi ngày mốt ngày hai
Nàng trông mỏi mắt đợi hoài thấy đâu

Cồn cao lửa đốt tim đau 
Băng rừng vượt núi thung sâu tìm chàng
Trèo đèo lội suối vào hang
Ba ngày đói lả thân nàng tả tơi


Bơ phờ gối đầu nghỉ ngơi
Trong mơ nhìn thấy bóng người bà Tiên 
Thì thầm khe khẽ trong đêm 
"Đi thêm một quảng sang bên kia đường ..."

Giật mình nàng thấy bất thường
Đến nơi một cảnh hiện trường rợn ghê 
Người yêu bị đánh hôn mê
Trăm ngàn mũi mác xuyên về người yêu

Đớn đau nàng quyết định liều 
Giang tay ôm trọn người yêu vào lòng 
Một dòng máu đỏ cầu vồng
Mũi tên tẩm độc máu hồng phun rơi

Lạ thay cũng chính là nơi
Mồ chôn thể xác hai người yêu nhau 
Mọc lên loài hoa rất mau 
Xanh tươi sắc thắm như màu vàng chanh

Loài hoa lan tỏa rất nhanh
Rừng cây đồi núi xung quanh nơi nàng 
Màu hoa rực rỡ ánh vàng 
Lung linh đón gió nắng vàng sớm mai

Du khách ghé đến ngắm hoài 
Mến yêu màu sắc của loài hoa tươi
Ngàn năm nhắc mãi tên người 
Dã Quỳ từ đấy muôn đời mang tên .

 
Macxcova ngày Xuân 1018
Lê Bích Ngọc
Hội viên TS Sư đoàn 472

tin tức liên quan