" Khoảnh khắc giao mùa" - Thơ của tác giả Thục Viên TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 08:07 21/02/2018 Lượt xem: 547
   
Tác giả Thục Viên


 
  KHOẢNH KHẮC GIAO MÙA

Anh nắng xuân chiếu sắc vàng qua ngõ 
Gió ngạt ngào hương vị đón mùa sang
Có tiếng chim tha thiết hót gọi đàn 
Mai đơm nụ đợi chờ xuân mở cánh.

Giọt sương sớm đọng trên cành lóng lánh 
Những cánh hồng chúm chím chực hé môi 
Không khí xôn xao rộn rã đón mời 
Phố nô nức thật đông người mua sắm.

Nam nữ tú lòng rộn ràng say đắm 
Ngực phập phồng tăng nhịp đập trái tim 
Đàn trẻ thơ cũng chẳng chịu lặng im 
Đang háo hức chờ tết khoe áo mới.

Em cũng vui khi mùa xuân đang tới 
Có chút buồn còn đọng lại bờ mi 
Quanh đâu đây bao cảm xúc diệu kì 
Của chúa xuân khắp trần gian gieo rắc.

Ngàn hoa tươi ngập tràn đang khoe sắc 
Nghe trở mình trong khoảnh khắc giao mùa
Xuân đang về cho đông giá đi qua
Cho nhân thế bừng lên bao hi vọng.

Kìa trời xuân trong xanh cao lồng lộng
Đàn én về đang bay lượn dập dìu 
Nắm tay nhau vui trong nắng quái chiều 
Ảnh chiêu liêu chói lòa trong xuân mới.


Xuân TP Hồ Chí Minh
Thục Viên

tin tức liên quan