Chùm thơ Xuân của Trung tá Nguyễn Hữu Dụ - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49, Sư đoàn 471

Ngày đăng: 05:27 24/02/2018 Lượt xem: 502
CHÙM THƠ CỦA TRUNG TÁ NGUYỄN HỮU DỤ -
NGUYÊN TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG TRUNG ĐOÀN 49 - SƯ ĐOÀN 471
 
 


Chân dung tác giả
 
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
 
(Thân tặng các Cựu chiến binh Trung đoàn 49- Sư đoàn 471- Bộ đội Trường Sơn)
 
Vườn đào khắp chốn hoa nhiều lắm
Thấp thoáng mùa xuân đã đến gần
Sắc đỏ nhuộm hồng trên cành biếc
Khai bút đầu xuân mải tìm vần.
 

Mồng một Tết Xuân Mậu Tuất
 
 

MÙA XUÂN NHỚ VỀ ĐỒNG ĐỘI
 
Giao thừa lất phất mưa rơi
Đã nghe náo nức đất trời vào xuân
Trải bao chìm nổi phong trần
Đường xa không mỏi bước chân cuộc đời
Hỡi đồng đội của mình ơi!
Nhớ nhau xin nhận những lời chúc nhau
Tấm lòng ân nghĩa trước sau
Tình xưa vẫn thắm tươi màu không phai
Dù cho cách trở hôm, mai
Tết xanh áo lính dặm dài hành quân
Hoa xuân lẫn bóng tao nhân
Hương bay tỏa ngát thì thầm cùng ai
Mong sao ngày rộng tháng dài
Đôi vần thơ gửi cảm hoài nhớ mong.
 

Ngày 18 tháng 2 năm 2018
Nguyễn Hữu Dụ


 
  KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
NHỚ MỘT THỜI

 
Xa rồi vẫn nhớ Trường Sơn
Nhớ đèo dốc nắng, nhớ cơn mưa rừng
Một thời gian khổ đã từng
Đường dây thông tuyến, trùng trùng xe qua
Hoa ngàn tắm gió đung đưa
Gói hương thơm ngát làm quà tặng nhau.
 

(Thân tặng các Cựu chiến binh Trung đoàn 49 và Sư đoàn 471 - Bộ đội Trường Sơn)
 
Trái đất khép tròn một vòng quay (1)
Ngoài trời giá lạnh, gió mưa bay
Năm nhuận dài thêm, xuân đến muộn (2)
Ký ức Trường Sơn nhớ tháng ngày.
 
Mẹ tiễn đưa con ra mặt trận
Nước mắt dấu vào những bước chân
Nụ hôn dang dở như ở lại
Dõi theo chồng khuất cuối chiều hôm.
 
Trường sơn vượt thác với non cao
Ngời xanh áo lính giữa chiến hào
Một chút hương rừng vừa chớm nở
Ngỡ mùa xuân đến dạ xốn xao.
 
Binh trạm dừng chân anh nghỉ lại (3)
Điệu chèo, quan họ nhớ thương ai (4)
Người đi, người ở tình sông núi
Non nước mình xanh những dặm dài.
 
Đạn bom phía trước đường nghẽn lối
Sau lưng chất độc, cháy ngút trời
Mạch máu thông tin không ngừng chảy (5)
Bao chuyến xe qua chuyển núi đồi (6)
 
Anh nhớ quê nhà phía biển Đông (7)
Nhớ bến phù sa đỏ Sông Hồng
Nhớ mùa hoa nhãn ong tìm đến
Nhớ cánh cò bay trắng trên đồng.
 
Khúc hát cùng nhau bên đồng đội
Nhận lá thư thăm ấm tình đời
Võng mắc chung cây rừng che bóng
Bao mùa lá đổi nhớ thương ơi!
 
Anh nhớ em nhiều, nhớ các con
Nhớ bạn thuở xưa tuổi trăng tròn
Nhớ bánh xe lăn thời gian khó (8)
Nhớ mái trường xưa bước khởi nguồn.
 
Người lính Trường Sơn, nhớ Trường Sơn
Nhớ con sốt rét, lúc thiếu cơm
Nhớ con đường mở vào chiến dịch
Nhớ khúc ca vui lúc khải hoàn.
 
Ký ức thời gian nhớ khôn nguôi
Người lính ngày nào tuổi đôi mươi
Ghi nhớ tuyến đường mang tên Bác
Để lại trong nhau những nụ cười.
 

Hà Nội, ngày 10-01- 2018
Nguyễn Hữu Dụ
( Nguyên Trung tá Trung đoàn trưởng
Trung đoàn 49 – Sư đoàn 471)
-------------------------------
(1) Trái đất quay quanh mặt trời một vòng tròn là tròn một năm.
(2) Năm Đinh Dậu (2017) nhuận 02 tháng bảy
(3) Binh trạm: nơi dừng chân nghỉ lại của bộ đội trên đường vào Nam, ra Bắc.
(4) Văn công chiến trường phục vụ văn hóa văn nghệ cho bộ đội và thanh niên xung phong ngoài mặt trận.
(5) Trung đoàn thông tin 49
(6) Sư đoàn vận tải 471 được phong danh hiệu anh hùng trong thời kỳ chống Mỹ.
(7) Quê tác giả ở Hải Phòng.
(8) Thời gian khó của tác giả vừa đi học (lớp 10A trường Trưng Vương 3A Hà Nội) vừa đi làm.

tin tức liên quan