" Thăm Cao Bằng" - Thơ Đỗ Thế Hưng và những dòng bình họa

Ngày đăng: 10:17 25/02/2018 Lượt xem: 2.381
THĂM CAO BẰNG  - THƠ CỦA ĐỖ THẾ HƯNG
VÀ NHỮNG DÒNG BÌNH HỌA
 
 


THĂM CAO BẰNG
Mời anh về thăm lại chiến trường xưa
Vùng đất Cao Bằng một thời khói lửa
Những đau thương cũng lùi vào quá khứ.
Để hôm nay non nước đẹp tuyệt vời

Hãy về đi, về thăm lại anh ơi
Hang Bắc Pó cùng núi rừng hùng vỹ
Núi Mác, suối Lê đẹp như tranh vẽ
Bác đặt tên và ở tại nơi đây

Anh đến thăm Thác Bản Giốc tuyệt hay
Suối nước đổ trắng cả trời biên giới
Cột mốc chủ quyền cùng đang mời gọi
Hãy chung tay bảo vệ Tổ quốc mình

Về đi anh, xin đừng có lặng thinh
Động Ngườm Ngao nơi đây chờ anh đó
Hồ Thăng Hen giữa đại ngàn nắng gió...
Nhanh lên anh, Cao Bằng vẫn đợi mà.


Ngày 20.02.2018
Đỗ Thế Hưng

 
  BÌNH VÀ HỌA
 
TRỞ LẠI CAO BẰNG
Sáng xuân nay em trở lại Cao Bằng
Mảnh đất thiêng nơi non ngàn Tổ quốc
Sau ba mươi năm bôn ba xuôi ngược
Bác đã về đây ( hôn hòn đất ) nơi này.

Pác Bó ơi ! Thân quen mỗi bụi cây
Phiến đá nghiêng dịch sử Đảng mỗi ngày
Bác tìm con đường đuổi Nhật đánh Tây
Con đường đi...những ngày đầu gian khó

Dòng Khuổi Nậm vẫn ngày đêm nhung nhớ
Nước trong xanh in bóng Bác hôm nào
Bóng dáng Người vời vợi tựa non cao
Giọng ngân lên tiếng ( đồng bào) vang dội.

Về Cao Bằng... Anh ơi... E không vội
Em sẽ ghé thăm chiến trường năm xưa
Nơi lữ đoàn em những ngày khói lửa
Bảy chín tháng hai... một trời tang tóc

Quân Bành trướng thật điên cuồng thảm khốc
Tội ác tày trời... Tổ Quốc khắc ghi
Em tới đây... nơi nghĩa trang Liệt sỹ
Nén hương trầm cúi đầu trước hàng quân.

Cả Cao Bằng đang nhộn nhịp vào xuân
Hoa mận, hoa mơ nở trắng rừng biên giới
Cây ban trắng trổ bông như thầm gọi...
Bỗng rực hồng..lóe đỏ... phía hoàng hôn




Kim Hương.
 

tin tức liên quan